Một ngày buồn!!!!

  1. Tâm sự cuộc sống

Lâu lâu mình lại ghé vào đây, và chắc cũng chỉ có nơi đây không ai biết đến mình nên bản thân có thể chia sẻ nỗi buồn ở đây, nơi không ai cười, không ai dè bỉu hay là lấy nỗi buồn của mình làm niềm vui. 
Vốn dĩ bản thân đã sẵn sàng tâm lý cho ngày nhận bằng, nhưng sao cứ buồn và tiếc nuối, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ khóc vì nó. Cách đây 6 tháng trước, tôi đứng giữa hai lựa chọn, một là làm khoá luận để lên được bằng giỏi và hai là đi thực tập thực tế vì vốn trường tôi học nó thế. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi thực tập, và nay kết quả chỉ thiếu 0,02 là tôi được nhận bằng giỏi. Buồn có, tiếc nuối có nhưng tự an ủi bản thân là mình cũng đã có gần hai tháng được trải nghiệm thực tế, được quen biết thêm nhiều người và tạo cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Những gì xảy ra ở quá khứ đã là tốt nhất rồi. Tôi sẽ cố gắng cho con đường sắp tới của mình!!!!

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đừng buồn nhiều nhé, bạn đã cố gắng hết sức rồi. Có thể bạn không đạt được bằng giỏi nhưng có thể trải nghiệm vừa rồi giúp bạn nhận được nhiều hơn thế. Chúc bạn may mắn nhé

Trả lời

Đừng buồn nhiều nhé, bạn đã cố gắng hết sức rồi. Có thể bạn không đạt được bằng giỏi nhưng có thể trải nghiệm vừa rồi giúp bạn nhận được nhiều hơn thế. Chúc bạn may mắn nhé

Cố lên cô gái. Chúc cuộc sống luôn mỉm cười với bạn nhé