Một thứ mà mọi người thường ghét nhưng bạn lại thích nó?

  1. Phong cách sống

Thứ Hai chẳng hạn - Vì mình được đi làm, được làm việc, tạo ra cái gì đó, cảm giác có "cú hích" hơn cho cuộc đời

Từ khóa: 

phong cách sống

Một mình ^^ Mình rất thích một mình nè. Có thể nhiều người ghét ở một mình, ghét bị ở một mình, ghét bị bỏ lại một mình, nhưng mình trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh nếu một mình mình vẫn thấy vô cùng thích. Thậm chí mình còn cho rằng đó là khi mình "được" ở một mình. :P

Trả lời

Một mình ^^ Mình rất thích một mình nè. Có thể nhiều người ghét ở một mình, ghét bị ở một mình, ghét bị bỏ lại một mình, nhưng mình trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh nếu một mình mình vẫn thấy vô cùng thích. Thậm chí mình còn cho rằng đó là khi mình "được" ở một mình. :P

Có thể mọi người sẽ nghĩ mình bị dở hơi nhưng mình rất thích nhìn trời sầm sì chuyển mưa. Chắc tại vì mình thích trời tối hơn trời sáng nên có lúc đó là được thấy trời tối giữa ban ngày thôi.

2 đầu của chiếc bánh mì.

Nhiều người thường bỏ phần này đi vì khô, nhưng mình, một người thích ăn phần vỏ giòn thì cực thích phần này.

https://cdn.noron.vn/2020/09/15/870491485265736-1600183209.jpg

Dậy sớm vào cuối tuần. Sẽ có nhiều bạn muốn dành thời gian cuối tuần để ngủ sau một tuần làm việc căng thẳng nhưng mình lại rất thích khoảng thời gian sớm vào mỗi buổi sáng từ 5h30 - 7h. Nên dù là trong tuần hay cuối tuần mình cũng sẽ dậy trước 6h để tận hưởng cảm giác tuyệt vời trong khung giờ này

Maybe, you!