Nên làm thế nào khi không muốn theo đạo của bố lẫn đạo của mẹ?
Gia đình em hầu hết đều theo đạo Thiên Chúa Có Bà nội, và mấy chú, với ba em nhưng ba em mất lâu rồi. Còn mẹ em đạo Phật. Lúc bé thì e ở với ngoại bên đạo Phật, nhưng em k có vô đạo cũng như không hứng thú với kinh giảng(em k có ý xúc phạm), tuy nhiên em thấy vẫn có điều hay trong kinh. Rồi lớn em lên nội ở và dòng họ bên nội hầu hết là người tôn giáo nên bắt em theo đạo cha em. Bản thân em muốn thành con người bình thường thôi, nên em không biết nói sao cho gia đình hiểu? Em thấy bên tôn giáo nào cũng có cái hay của nó nhưng em k muốn theo. Mọi người cho e lời khuyên với. Em cảm ơn ạ
tôn giáo
,tâm sự cuộc sống
Nội dung sắp xếp theo thời gian
