Nếu được chọn, bạn sẽ ở thế giới toàn những người thông minh hơn mình hay những người ngu ngốc hơn mình?

  1. Phong cách sống

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

phong cách sống

,

văn hóa

Đương nhiên là ở thế giới toàn những người thông minh hơn rồi.

Mình từng có thời gian làm việc ở một môi trường phải đánh giá là mọi người xung quanh năng lực khá là yếu, dân gian hay nói vui là "làm vua xứ mù" đấy, làm người khá nhất trong những người kém hơn. Cuối cùng nhận ra mình đã lãng phí thời gian của bản thân rất nhiều, không học hỏi được gì hay cũng như chẳng phát triển được bản thân, còn phải gồng gánh khá nhiều việc không thuộc trách nhiệm, phận sự của mình.

Rồi mình cũng nộp đơn xin nghỉ việc với lí do không phù hợp với môi trường của công ty và cũng may mắn được nhận vào làm nhân viên của một công ty nước ngoài. Ở đây, mình lại thấy luôn là người kém nhất trong những người giỏi, và mình thực sự không hoàn toàn cảm thấy xấu hổ vì điều này, vì ở đây mình được học hỏi từ những anh chị đi trước dày dạn kinh nghiệm, được trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm hơn trong công việc chuyên môn. Cũng nhờ vào những người giỏi đó, mình ý thức bản thân hơn và luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Sau một thời gian dài, cảm thấy bản thân phát triển và tiến bộ hơn rất rất nhiều, network cũng được mở rộng với những người giỏi và có tiếng nói trong ngành. Thực sự quyết định nghỉ việc ở công ty kia đối với mình là hoàn toàn đúng đắn.

Trả lời

Đương nhiên là ở thế giới toàn những người thông minh hơn rồi.

Mình từng có thời gian làm việc ở một môi trường phải đánh giá là mọi người xung quanh năng lực khá là yếu, dân gian hay nói vui là "làm vua xứ mù" đấy, làm người khá nhất trong những người kém hơn. Cuối cùng nhận ra mình đã lãng phí thời gian của bản thân rất nhiều, không học hỏi được gì hay cũng như chẳng phát triển được bản thân, còn phải gồng gánh khá nhiều việc không thuộc trách nhiệm, phận sự của mình.

Rồi mình cũng nộp đơn xin nghỉ việc với lí do không phù hợp với môi trường của công ty và cũng may mắn được nhận vào làm nhân viên của một công ty nước ngoài. Ở đây, mình lại thấy luôn là người kém nhất trong những người giỏi, và mình thực sự không hoàn toàn cảm thấy xấu hổ vì điều này, vì ở đây mình được học hỏi từ những anh chị đi trước dày dạn kinh nghiệm, được trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm hơn trong công việc chuyên môn. Cũng nhờ vào những người giỏi đó, mình ý thức bản thân hơn và luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Sau một thời gian dài, cảm thấy bản thân phát triển và tiến bộ hơn rất rất nhiều, network cũng được mở rộng với những người giỏi và có tiếng nói trong ngành. Thực sự quyết định nghỉ việc ở công ty kia đối với mình là hoàn toàn đúng đắn.

Không hề tồn tại "thứ" đó cho bạn đâu ? Đừng có mà "ảo tưởng" nữa đi. !

Bạn chính là con người bạn muốn trở thành. Nghĩa là:

Bạn đừng mong bạn hay bất kì ai được chấp nhận ở "thế giới" đó. Nơi mà bạn đang sống.

Nếu mọi thứ hoàn hảo thì bạn càng phải hoàn hảo hơn để có thể Tồn Tại. Nếu ở một thế giới Ngu Muội. Ắt bạn cũng vậy. Nhưng bạn có biết không ? "Con sâu làm dầu nồi canh! ". Nếu bạn là con sâu ấy, cứ cho bạn là con sâu tốt. Nhưng bạn thử " hình dung" xem. Bạn là sâu thì mấy ai có cảm tình tốt chứ ? Chính vì vậy bạn phải tiến hoá. ( Mình vừa đọc một bài ở page này.....hahahah) hì.

Vậy nên đừng có tỏ là người khác biệt. Nếu thực sự bạn là một người lạc lõng như vậy. Thì đừng nói nữa, hãy làm đi, chứng mình bản thân của bạn ấy. Là một người mà bạn muốn thể hiện, muốn sống. Chứ đừng " phủ nhận" thế giới bạn đang tồn tại.....

Hãy đáp đi tất cả..... Và vả vào mặt từng thằng nào mà bạn ngán.... Vì bạn cần tốt hơn cho cuộc sống này.... Bạn nhé......

Mời bạn tiếp theo...hehehe

Nếu 1 tập thể cùng nhau phát triển thì mình chọn mình là người kém nhất. Nhưng nếu là cả thế giới thì mình sẽ chọn là người thông minh nhất. Vì đơn giản thế giới này ng ta ăn nhau mà sống, ngốc hơn chỉ là con mồi mà thôi.

1 ví dụ đơn giản thôi, bạn muốn là 1 người hiện đại sống ở thời đồ đá để đem lại ánh sáng cho người nguyên thủy, hay muốn làm 1 người vượn cổ và đến tương lai để ngồi trong viện bảo tàng cho ng ta ngắm. Chắc chắn mình muốn đc dựng tượng chứ ko phải nhồi bông mình để làm cái tượng đâu 🤣🤣

Nếu thế giới thông minh thượng thừa thì tôi sẽ chọn thế giới đó vì tôi biết ở đó tôi ko phải là con mồi hay công cụ của họ mà tôi sẽ được dạy để thông minh ngang họ.hi thực tế thì tôi buộc phải chiến đấu với cả hai loại

hai thế giới đó đều buồn, mình ở lại thế giới này vạy :3