Nếu em gái bạn bị đánh bạn sẽ làm gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

1. Bỏ chạy

2.Đánh lại bọn đã bắt nạt em gái mình

3. Đi xin lỗi bọn đang bắt nạt em mình để xin người ta bỏ qua

Còn mình thì sẽ là trường hợp ngoại lệ: Đi xin lỗi người ta vì em mình đánh đáp trả "quá chiến". Em mình học karate (đai đen rồi) =)))

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

  1. Quá hèn
  2. Maybe
  3. Còn phải xem có thật chúng nó bắt nạt em mình không hay là do em mình bắt nạt chúng nó nên chúng mới đánh lại.

Chung quy lại thì mình sẽ làm theo hướng thứ ba. Kể mọi người nghe, mình có em trai, không được khôn ngoan như người ta nên hay bị chúng nó bắt nạt. Có đợt chẳng biết bạn bè như nào mà mang cái mặt tím một bên về nhà. Thấy thế là mình điên tiết lắm rồi, xót lắm chứ. Nhưng được cái phải cặn kẽ xem làm sao lại thế. Hôm sau một mình lôi em trai mình lên gặp bọn kia, kiểu chúng nó bảo sao đánh tím mặt mũi em mình thì chúng nó bảo trêu. Đấy, tức không:>. Chuyện chỉ đến đấy thôi, chưa kịp làm gì thì thầy hiệu trưởng đã lôi 2 đứa chúng nó xuống rồi cho mình về lớp. Lúc đấy mình trong đội tuyển của trường, lại tính tình khá nhạy cảm, nóng nảy nên không thèm học đội tuyển luôn:)))). Mãi về sau thầy xử lí thích đáng mới vác xách đi học tiếp🥲. Nói chung là, cứ né dùng bạo lực trả lại bạo lực càng tốt bạn nhé. Rắc rối lắm. May lúc đấy mình chưa kịp làm gì, chứ kịp làm gì thì 2 chị em lại lên gặp hiệu trưởng rồi 2 bên gia đình lại có dịp uống nước chè đàm đạo 😀

Trả lời
  1. Quá hèn
  2. Maybe
  3. Còn phải xem có thật chúng nó bắt nạt em mình không hay là do em mình bắt nạt chúng nó nên chúng mới đánh lại.

Chung quy lại thì mình sẽ làm theo hướng thứ ba. Kể mọi người nghe, mình có em trai, không được khôn ngoan như người ta nên hay bị chúng nó bắt nạt. Có đợt chẳng biết bạn bè như nào mà mang cái mặt tím một bên về nhà. Thấy thế là mình điên tiết lắm rồi, xót lắm chứ. Nhưng được cái phải cặn kẽ xem làm sao lại thế. Hôm sau một mình lôi em trai mình lên gặp bọn kia, kiểu chúng nó bảo sao đánh tím mặt mũi em mình thì chúng nó bảo trêu. Đấy, tức không:>. Chuyện chỉ đến đấy thôi, chưa kịp làm gì thì thầy hiệu trưởng đã lôi 2 đứa chúng nó xuống rồi cho mình về lớp. Lúc đấy mình trong đội tuyển của trường, lại tính tình khá nhạy cảm, nóng nảy nên không thèm học đội tuyển luôn:)))). Mãi về sau thầy xử lí thích đáng mới vác xách đi học tiếp🥲. Nói chung là, cứ né dùng bạo lực trả lại bạo lực càng tốt bạn nhé. Rắc rối lắm. May lúc đấy mình chưa kịp làm gì, chứ kịp làm gì thì 2 chị em lại lên gặp hiệu trưởng rồi 2 bên gia đình lại có dịp uống nước chè đàm đạo 😀

Thì mình gọi điện cho mẹ mình lên họp phụ huynh chứ biết làm gì giờ. Mình không biết dỗ mấy người khóc. Mấy đứa mang tiếng đánh em mình mà khóc thì mình càng không biết nên làm gì :v.

Thắc mắc ngoài lề câu hỏi của chủ tus ^^

Không rõ em bạn học chính quy trong các trường TDTT hay trong đội tuyển thành phố/tỉnh không. Chứ theo kinh nghiệm cá nhân thì mình thấy học ở CLB tư nhân mở thì đa phần trình độ cũng í ẹ lắm ạ. Chăm chỉ và học đủ thời gian thì sẽ lên được đai thôi.

Như mình, tuy cũng đã đạt đai đen mà chả dám nói với ai. Vì tự thấy bản thân vẫn yếu xìu. Gặp biến chắc chỉ có chút sức để chạy cho nhanh. Hoặc mai sau dùng để đi đánh "trà xanh" thì cũng hên xui (vì biết đâu bên đó cũng đi tập võ vẽ 😂)

  1. Ko bao giờ
  2. Tùy tình hình, phải xem đối thủ ntn đã
  3. Cho dù em mình sai, thì mình sẽ là ng chửi nó sau chứ ko thể để ng khác bắt nạt đc, no no no

Túm lại thì, cho dù em mình đúng hay sai, nếu em mình bị đánh, mình sẽ nhờ người đánh lại bọn kia, mình ko cho em mình biết và mình sẽ ko ra mặt bởi vì mình sẽ đi tố cáo với nhà trường, để nhà trường xử lý tiếp hehe :)) trả thù theo nhiều cách

Ôi đồng cảm với chủ tus cực kì luôn. Em mình cũng học võ, lên đai đen rồi. Mình còn không dám nặng lời với nó nữa là. Bởi vì trước kia nó hay bênh mấy đứa yếu thế nên nhiều lúc “đặc tội” với đàn anh đàn chị trong trường, thế là xích mích nhau rồi đánh nhau. Đánh nhau về mình lại phải đi xin lỗi người ta vì mọi người cũng biết rồi đấy :))) em mình là người khiến người khác bị thương nhiều hơn. Nói chung là thời thơ ấu kia hài hước lắm nhưng cũng rất đáng nhớ.

https://cdn.noron.vn/2022/10/25/cac-bac-dai-cua-karate-cho-nguoi-moi-bat-dau-1-1666701200.jpg

Nếu em gái mình bị đánh thì mình sẽ đại diện cho những người anh trai dũng cảm đi giải quyết vấn đề cho em mình. Với mình đó là trách nhiệm của một người anh. Nếu mình làm anh mà không bảo vệ được em mình trong những trường hợp như này thì mình nhận thấy bản thân chưa xứng đáng làm anh. Nối thật thì mình với con em của mình cãi nhau suốt ngay, vì hai anh em mà, khắc khẩu lắm, bố mẹ còn ức chế về việc này nữa mà. Nhưng mình biết nó và mình luôn yêu thương nhau rất nhiều. Nên là em có gì khó khăn thì anh phải ra tay giúp đỡ rồi.

https://cdn.noron.vn/2022/10/25/truyen-ngu-ngon-hai-anh-em-1666701145.jpg