Nếu em không trở thành nữa hoàng được thì cũng đừng làm nô lệ của chính cuộc đời mình!

  1. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2021/06/24/file-000-5-1611760482-2280-1611761755-1624521898.jpg

Con gái thời nay sống độc lập, cá tính, mạnh mẽ, có thể không yêu nhưng cũng không vì thế mà buồn, có thể kiếm được nhiều tiền và hạnh phúc mà không cần đàn ông bên cạnh nhưng em à, nếu em không thể trở thành nữ cường nhân như vậy thì cũng đừng quá buồn, em ạ. Con người ta đâu phải lúc nào cũng gặp toàn những chuyện may mắn, có chuyện này hợp ý mình thì cũng sẽ lại có chuyện kia làm mình phật lòng, nếu cuộc sống này mà lúc nào cũng thuận buồm xuông gió thì nó không còn là cuộc sống nữa rồi.

Nếu em không thể trở thành một nữ hoàng thì cũng đừng trở thành nữ nô của chính cuộc đời mình!

Lúc nào cũng bị người khác sai khiến, lúc nào cũng chiều theo ý người khác, lúc nào cũng chạy theo người khác, quả thực là rất mệt mỏi. Em có thể làm việc đó trong một thời gian ngắn nhưng em có chịu đựng được cả đời được không? Tất nhiên là không rồi. Vì vậy em đừng quá chiều lòng ý người khác, đến khi nào đó em không chịu được nữa, em muốn thoát ra hình bóng nữ nô thì sẽ rất là khó bởi họ đã xem lòng tốt của em như một thói quen mà đã là thói quen thì rất khó bỏ rồi họ sẽ ngăn cấm em làm điều mình muốn. Hãy tự do đi cô gái à!

Em đừng sống nhờ vào sự sai bảo của người khác vì không phải sự sai bảo nào cũng đúng.

Em đừng sống nhờ vào việc luôn là người chạy theo người khác vì không phải những người em đang chạy theo, người nào cũng là tốt, cũng là giỏi.

Em đừng sống nhờ vào sự thương hại của người khác vì làm vậy càng làm em thêm đáng thương hơn mà thôi.

Em đừng sống nhờ vào việc chiều lòng người khác vì làm vậy thật sự là một việc làm vô bổ và tốn công nhất, nếu người nào đã ghét em thì em làm gì họ cũng sẽ ghét. Ngay cả việc em thở.

Đừng mơ mộng nữa em à, cuộc sống này vốn dĩ chẳng bao giờ màu hồng, đừng nghĩ tới việc mình làm việc chăm chỉ, tốt bụng như Lọ Lem rồi mình sẽ gặp được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình vì nó chỉ có trong truyện cổ tích.

Em không cần phải kiêu sa như một nữ hoàng, em không cần phải lúc nào cũng khúm núm xem người khác nghĩ gì về mình, mình đã chiều lòng được người khác hay chưa, đã làm hết việc mà người khác đã nhờ mình như một nữ nô. Em chỉ cần là một cô gái nhỏ lễ phép, biết điều, lúc nào cũng nhận được yêu thương là đủ rồi.

Từ khóa: 

phong cách sống

''Em không cần phải kiêu sa như một nữ hoàng, em không cần phải lúc nào cũng khúm núm xem người khác nghĩ gì về mình, mình đã chiều lòng được người khác hay chưa, đã làm hết việc mà người khác đã nhờ mình như một nữ nô. Em chỉ cần là một cô gái nhỏ lễ phép, biết điều, lúc nào cũng nhận được yêu thương là đủ rồi.'' hay quá ạ 😍

Trả lời

''Em không cần phải kiêu sa như một nữ hoàng, em không cần phải lúc nào cũng khúm núm xem người khác nghĩ gì về mình, mình đã chiều lòng được người khác hay chưa, đã làm hết việc mà người khác đã nhờ mình như một nữ nô. Em chỉ cần là một cô gái nhỏ lễ phép, biết điều, lúc nào cũng nhận được yêu thương là đủ rồi.'' hay quá ạ 😍

Phụ nữ hiện đại phải biết tự chủ ^^