Nếu một tôn giáo biến mất trong tương lai thì điều gì sẽ xảy ra với những người theo đạo?

  1. Tâm linh

Nếu trong tương lai 50 năm sau, Hồi Giáo không còn tồn tại nữa và dần biến mất khỏi thế giới, thì tương lai của những người từng theo đạo Hồi trước đây họ sẽ như thế nào?

Từ khóa: 

hồi giáo

,

tâm linh

1 tôn giáo lớn thì khó mà biến mất dễ dàng được. Nhưng cứ tạm cho là nó có thể biến mất, thì phải có nguyên nhân. Mà có lẽ phải là 1 biến cố lớn thì tôn giáo mới biến mất.

- Có thể do xã hội sụp đổ, con người diệt vong, tôn giáo tất nhiên diệt vong theo.

- Hoặc tôn giáo đó bị các thế lực khác cố tình tiêu diệt (ai theo là bị bắt giết)

- Hoặc do 1 biến cố lớn ảnh hưởng đến đức, như việc chúng minh đc cái sai rõ ràng của tôn giáo đó, hoặc có tôn giáo khác, phát triển hơn, tạo đức tin mạnh hơn ra đời,... Khiến đạo hữu bỏ đạo hàng loạt.

- Và có thể do nó ko còn phù hợp với xu hướng hiện đại, khiến giới trẻ ko còn mộ đạo và dần dần rời bỏ đạo, kết quả ko ai kế tục và tôn giáo đó dần biến mất.

Vậy tương lai những đạo hữu từng theo sẽ như thế nào? Họ sẽ ko theo đạo nào nữa hoặc thường là sẽ theo 1 tôn giáo khác, nếu là họ còn sống.

Còn những ng đã theo và ko còn nữa (có lẽ là đối tượng câu hỏi hướng đến vì nó ở trong mục Tâm Linh) và có lẽ họ đã ở bên đức Thánh của họ lúc họ qua đời rồi. Họ tin đến lúc ra đi thì niềm tin của họ vẫn theo họ đến lúc thần thức ko còn, nó ko phụ thuộc vào tư tưởng của ng sống hoặc tương lai, tôn giáo sẽ như thế nào. Tóm lại, tương lai thế nào sẽ chẳng có gì thay đổi với ng đã khuất.

Trả lời

1 tôn giáo lớn thì khó mà biến mất dễ dàng được. Nhưng cứ tạm cho là nó có thể biến mất, thì phải có nguyên nhân. Mà có lẽ phải là 1 biến cố lớn thì tôn giáo mới biến mất.

- Có thể do xã hội sụp đổ, con người diệt vong, tôn giáo tất nhiên diệt vong theo.

- Hoặc tôn giáo đó bị các thế lực khác cố tình tiêu diệt (ai theo là bị bắt giết)

- Hoặc do 1 biến cố lớn ảnh hưởng đến đức, như việc chúng minh đc cái sai rõ ràng của tôn giáo đó, hoặc có tôn giáo khác, phát triển hơn, tạo đức tin mạnh hơn ra đời,... Khiến đạo hữu bỏ đạo hàng loạt.

- Và có thể do nó ko còn phù hợp với xu hướng hiện đại, khiến giới trẻ ko còn mộ đạo và dần dần rời bỏ đạo, kết quả ko ai kế tục và tôn giáo đó dần biến mất.

Vậy tương lai những đạo hữu từng theo sẽ như thế nào? Họ sẽ ko theo đạo nào nữa hoặc thường là sẽ theo 1 tôn giáo khác, nếu là họ còn sống.

Còn những ng đã theo và ko còn nữa (có lẽ là đối tượng câu hỏi hướng đến vì nó ở trong mục Tâm Linh) và có lẽ họ đã ở bên đức Thánh của họ lúc họ qua đời rồi. Họ tin đến lúc ra đi thì niềm tin của họ vẫn theo họ đến lúc thần thức ko còn, nó ko phụ thuộc vào tư tưởng của ng sống hoặc tương lai, tôn giáo sẽ như thế nào. Tóm lại, tương lai thế nào sẽ chẳng có gì thay đổi với ng đã khuất.

Câu trả lời chính xác là ko chết thì vẫn sống.

Đầu tiên, 50 năm là khoảng thời gian tương đối dài với con người. Có rất nhiều người hiênj tại đang sống nhưng chắc ko thọ được 50 năm nữa. Thế nên đầu tiên là 1 số lượng lớn người theo đạo Hồi hiện tại sau 50 năm nữa sẽ chết dù Hồi giáo có biến mất hay ko.

Thứ hai, với những người còn sống và sinh ra trong khoảng từ hiện tại đến 50 năm sau và vẫn theo đạo Hồi thì phải xét xem nguyên nhân mà Hồi giáo biến mất. Ví dụ như:

- Khoa học phát triển, những phát minh mới ra đời làm cho tôn giáo hiện tại nói chung và hồi giáo nói riêng mất đi chỗ dựa của nó, trở nên lỗi thời và dần bị lãng quên. Chẳng hạn như người ta tìm ra cách thấy được quá khứ, và thấy rằng các vị mà các tôn giáo tôn sùng thực tế chỉ là người bình thường, chẳng có quyền phép gì, các thứ huyễn hoặc toàn là các đệ tử chém gió ra để tuyên truyền. Cái này sẽ diễn ra từ từ, số người theo hồi giáo sẽ co dần lại đến 1 lúc nào đấy Hồi giáo chỉ còn trong sách tham khảo.

- Có 1 cuộc "thánh chiến" tiêu diệt hồi giáo, giống như thập tự chinh ngày trước, nhưng là tiêu diệt tận gốc hg chứ ko phải là chỉ để chiếm đất thánh. Hoặc là 1 pha đại cách mạng văn hóa vô sản như TQ, cứ hồi giáo là mang ra đấu tố bằng hết. Ai cải đạo nhanh trốn kịp thì sống, còn cứ cuồng tín theo Hồi giáo thì được đưa đến Jannah ngay và luôn.