Ngày nay đạo đức con người bị đánh giá suy đồi là do đâu???

  1. Phong cách sống

Con người bị đánh giá là đạo đức suy đồi do một số biểu hiện gần đây từ nạn cướp giật, giết người, cưỡng hiếp, ý thức kém,... Theo mọi người, gia đình và trường học thì nơi nào ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển đạo đức của một người nhiều hơn???
Từ khóa: 

đạo đức

,

vấn nạn

,

gia đình

,

nhà trường

,

học tập

,

phong cách sống

Theo ý kiến của mình, bản chất con người là xấu - kiêu ngạo, lười biếng, tham lam, ghen tị... có sẵn trong tất cả mọi người rồi. Chúng ta đi học, được giáo dục là để hướng thiện, mà ác thì mới cần hướng thiện. Chúng ta có pháp luật để giới hạn hành động của con người.

Tuy nhiên, khi môi trường sống càng ngày càng "bẩn", có quá nhiều cơ hội, quá nhiều thứ kích thích các bản chất xấu khiến nó bùng phát ra ngoài ko thể cản được thế nên thành ra đạo đức suy đồi thôi.

Ngoài ra thì quá trình tiến hóa là survival of the fittest, càng ngày để tồn tại tốt hơn, con người càng ích kỷ, khôn lỏi, lừa lọc... và những cái này di truyền và ngày càng tăng từ đời này qua đời khác.

Trả lời

Theo ý kiến của mình, bản chất con người là xấu - kiêu ngạo, lười biếng, tham lam, ghen tị... có sẵn trong tất cả mọi người rồi. Chúng ta đi học, được giáo dục là để hướng thiện, mà ác thì mới cần hướng thiện. Chúng ta có pháp luật để giới hạn hành động của con người.

Tuy nhiên, khi môi trường sống càng ngày càng "bẩn", có quá nhiều cơ hội, quá nhiều thứ kích thích các bản chất xấu khiến nó bùng phát ra ngoài ko thể cản được thế nên thành ra đạo đức suy đồi thôi.

Ngoài ra thì quá trình tiến hóa là survival of the fittest, càng ngày để tồn tại tốt hơn, con người càng ích kỷ, khôn lỏi, lừa lọc... và những cái này di truyền và ngày càng tăng từ đời này qua đời khác.

Về vấn đề này, mình lại ủng hộ quan điểm của Khổng Tử: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” - Khi sinh ra con người tính vốn thiện, tốt lành. Trong quá trình hình thành, phát triển, trưởng thành của con người tất yếu phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn, cũng vì mỗi nhà mỗi cảnh và tính cách khác nhau mà sinh ra nhiều câu chuyện khác nhau, trong đó có suy đồi về mặt đạo đức. Vậy suy đồi đạo đức là do đâu?
Theo mình có 2 nguyên nhân: Khách quan và chủ quan. 
Khách quan là gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình là nơi một cá thể được sinh ra, là nơi hình thành nhân cách, đạo đức cho con người, là nền tảng xây dựng tính cách. Lớn hơn một chút, được đi học, vào môi trường rộng lớn hơn một chút, bước đầu làm quen với các mối quan hệ không thân thích để trải nghiệm một phần xã hội với sự bảo bọc của cha mẹ, thầy cô. Khi đã trưởng thành, bước ra xã hội, tự lập đối mặt với mọi thứ, tạo cho mình một tính cách riêng, phong thái riêng, mọi thứ do mình quyết định và tự chịu trách nhiệm với chúng. Nếu một trong ba môi trường này mất đi thì con người “dễ” bị sai hướng, vì vậy cả ba nguyên nhân đều quan trọng cần có để phát triển nhân cách con người
Quan trọng hơn cả là nguyên nhân chủ quan, đó là bản thân mình. Bản thân khi đã ở xã hội, đã tự lập trên con đường mình đã chọn thì không thể đổ lỗi cho ai được nữa. Và dù có đủ gia đình, nhà trường bao bọc, xã hội ưu đãi mà bản thân không thường xuyên tự rèn luyện bản thân thì cuối cùng cũng sa ngã. Phải tự ý thức được rằng ai ai cũng phải trải qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống, chấp nhận buông xuôi hay đối đầu với nó là cách lựa chọn của mỗi người. Suy đồi về mặt đạo đức có lẽ cũng là một lựa chọn của con người khi con người đó hiểu biết hạn hẹp, ý thức không được rèn luyện bản thân trở nên yếu đuối dẫn đến hành vi sai trái