Người bên cạnh bạn năm bạn 17 tuổi bây giờ ra sao rồi?

  1. Tình yêu

Người ta thường nói "Người bên cạnh ta năm ta 17 tuổi, khó có thể cùng ta đi đến hết cuộc đời". Liệu đã có ai may mắn vẫn yêu và đồng hành với người bên cạnh mình năm 17 tuổi đến tận lúc trưởng thành và kết hôn không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

17 tuổi

,

tình yêu

Sự thật thì tình yêu của mình bắt đầu từ năm 13 tuổi, đây cũng là mối tình đầu của tụi mình. Sau quãng thời gian 2 năm chia tay nhau chúng mình lại bắt đầu lại từ đầu ở năm 17 tuổi và may mắn đến ngày hôm nay chúng mình vẫn bên cạnh nhau. Nhưng vì 2 đứa bằng tuổi nhau nên giai đoạn này cũng khó khăn và chật vật lắm, không có chỗ dựa vì cả 2 đứa đầu bắt đầu từ con số 0 nên nhiều lúc cũng tủi khi so sánh với người yêu đã trưởng thành của những đứa bạn mình. Mong sao không có sóng gió nào ập đến, hy vọng cái kết đẹp sẽ đến với chúng mình với sự bao dung, thương yêu và chung thuỷ mà chúng mình dành cho nhau.

Trả lời

Sự thật thì tình yêu của mình bắt đầu từ năm 13 tuổi, đây cũng là mối tình đầu của tụi mình. Sau quãng thời gian 2 năm chia tay nhau chúng mình lại bắt đầu lại từ đầu ở năm 17 tuổi và may mắn đến ngày hôm nay chúng mình vẫn bên cạnh nhau. Nhưng vì 2 đứa bằng tuổi nhau nên giai đoạn này cũng khó khăn và chật vật lắm, không có chỗ dựa vì cả 2 đứa đầu bắt đầu từ con số 0 nên nhiều lúc cũng tủi khi so sánh với người yêu đã trưởng thành của những đứa bạn mình. Mong sao không có sóng gió nào ập đến, hy vọng cái kết đẹp sẽ đến với chúng mình với sự bao dung, thương yêu và chung thuỷ mà chúng mình dành cho nhau.

Chúng tôi là "bạn thân cũ". Phải rồi, 3 chữ này đau lòng hơn "người yêu cũ" rất nhiều!

"Hạnh phúc hơn tôi, chắc vậy. Đều có người yêu mới, nhưng tôi thì chia tay rồi còn người ta vẫn vậy-6 năm ĐH 1 mối tình, chắc sắp cưới đến nơi... Đã từng nói sau khi tốt nghiệp có thể đợi tôi đi du học 5 năm, nhưng cuối cùng nói lời chia tay ngay trước khi tốt nghiệp"

"Chàng trai năm 17 của tôi, 7 năm trôi qua anh vẫn bên em như ngày ban đầu và giờ chúng tôi sắp đi đến đích cuối của con đường tình yêu. Đây là tình đầu cũng là tình cuối của chúng tôi, anh làm em tin vào duyên số, mãi yêu anh."

Tình yêu năm 17 tuổi là vậy, người hạnh phúc, người chia ly. Lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp. Mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Và cũng bởi vì chúng ta biết là, chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy nữa.

Mình thì không may mắn như thế, cũng có 1 mối tình bắt đầu năm 17 tuổi nhưng tiếc là đứt gẫy rồi. Aizz, cũng trải qua 1 thời gian rất rất là dài để có thể nguôi ngoai, buồn có, tiếc có, giân có, tổn thương có. 2 năm rồi, cả 2 cũng trưởng thành cả rồi, bằng đó quãng thời gian không gặp gỡ, không trò chuyên, không biết gì về nhau. Nghĩ cũng hay, vừa mới cười cười nói nói bên nhau, quay đi quay lại thành 2 người xa lạ, người ấy thích ứng nhanh đến độ họ cũng bên cạnh người yêu mới được gần 2 năm rồi.

Chẳng có ai. Thời đi học chỉ có ăn, ngủ, học, đi chơi với lũ bạn, bần hà, bê tha nhưng cả đời cũng chẳng bao giờ quên được.

Chàng trai năm ấy đã để lại quá nhiều điều luyến tiếc...Bạn ấy có 1 tình yêu hạnh phúc còn tôi tìm mãi không nổi người như bạn ấy.