Bạn có nuối tiếc tình đầu?

  1. Tình yêu

Tình yêu đầu để lại trong lòng bạn những xúc cảm như thế nào?

Từ khóa: 

tình đầu

,

tình yêu

Buồn, tổn thương và ghét bỏ. Một thời gian dài bên nhau, từng nghĩ sẽ là tất cả đối với nhau, mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ, bản thân cũng rất tự hào về mối tình. Vậy mà chẳng ai biết trước được điều gì, họ cũng thay lòng đổi dạ, họ có nym, mình sốc. Tổn thương 1 thời gian dài, thu mình lại, không hoạt động mạng xã hội, giữ chặt những kỉ niệm, thậm chí còn nghĩ đến việc quay lại. Rồi không hiểu sao mình vượt qua được, kỉ niệm xếp gọn 1 góc, thay đổi bản thân, mở rộng mối quan hệ, có nhiều bạn bè bên cạnh, cuộc sống cũng tích cực hơn. Có lẽ sự phản bội của họ cũng là 1 điều tốt, chắc là nên dành 1 lời cảm ơn, hy vọng từ nay về sau sẽ không bao giờ phải gặp lại.

Trả lời

Buồn, tổn thương và ghét bỏ. Một thời gian dài bên nhau, từng nghĩ sẽ là tất cả đối với nhau, mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ, bản thân cũng rất tự hào về mối tình. Vậy mà chẳng ai biết trước được điều gì, họ cũng thay lòng đổi dạ, họ có nym, mình sốc. Tổn thương 1 thời gian dài, thu mình lại, không hoạt động mạng xã hội, giữ chặt những kỉ niệm, thậm chí còn nghĩ đến việc quay lại. Rồi không hiểu sao mình vượt qua được, kỉ niệm xếp gọn 1 góc, thay đổi bản thân, mở rộng mối quan hệ, có nhiều bạn bè bên cạnh, cuộc sống cũng tích cực hơn. Có lẽ sự phản bội của họ cũng là 1 điều tốt, chắc là nên dành 1 lời cảm ơn, hy vọng từ nay về sau sẽ không bao giờ phải gặp lại.

Tình đầu đẹp là vậy, ngây thơ trong sáng đến vậy nhưng chẳng mấy ai có thể đi với người đầu tiên ấy mãi mãi sau này. Vì khi chúng ta trưởng thành tình yêu cũng sẽ thay đổi, ngoài yêu thương người ta còn cần cả trách nhiệm. Thế là mối tình đầu dở dang, để lại cho người ta nhiều nỗi đau, nhiều câu hỏi chẳng ai giải đáp được.

Cảm giác mình đã dành trọn tình cảm cho người ta xem họ dường như là một phần trong cuộc sống để rồi nhận lại là sự phản bội, sự xem thường có thể xem mình là sự lựa chọn. Thật sự không đáng tiếc nuối. Mừng vì đã được vứt bỏ. Mỗi người đều có những suy nghĩ và cuộc sống riêng, không làm phiền nhau thật sự là cách tốt nhất.