Người đẹp quá có nỗi khổ nào không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình ko đẹp nên không biết 😀 Hồng nhan bạc phận có đúng ko nhỉ??

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Với tư cách là một người đẹp nết, đẹp người thì mình nghĩ ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình là “đẹp”.
Họ ngạc nhiên vì mình biết làm những thứ kiểu vượt tường lửa VPN mặc dù những cái này trên mạng đầy hướng dẫn 😂. Hoặc khi mình đi nắng đi gió thì họ thương mình trong khi c’mon man, tui cũng là con người mà, đi nắng gió thì có sao cơ chứ. Nhiều người nhún nhường mình và tự hạ thấp họ khi chơi với mình làm mình rất ouch vì mình nghĩ tại sao họ phải thay đổi bản thân chỉ vì vẻ ngoài của người khác cơ chứ 😕  Hix có một điều mình nhớ mãi là hồi năm cấp 3, mình làm slide theo kiểu bùm chíu motion chuyên nghiệp trên Whitsle thì cô giáo và một số bạn nghĩ mình sử dụng đồ có sẵn và thuyết trình trên công sức của người khác ( Điều này thì mình không chắc vì thật ra hồi cấp 3 mình quậy nên có thể mọi người không đánh giá cao ?!)🙃 
Nói chung là những điều này không có bạc phận chút nào đâu, chỉ là thấy vài người ngốc nghếch quá, toàn nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá người ta :( 
Trả lời
Với tư cách là một người đẹp nết, đẹp người thì mình nghĩ ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình là “đẹp”.
Họ ngạc nhiên vì mình biết làm những thứ kiểu vượt tường lửa VPN mặc dù những cái này trên mạng đầy hướng dẫn 😂. Hoặc khi mình đi nắng đi gió thì họ thương mình trong khi c’mon man, tui cũng là con người mà, đi nắng gió thì có sao cơ chứ. Nhiều người nhún nhường mình và tự hạ thấp họ khi chơi với mình làm mình rất ouch vì mình nghĩ tại sao họ phải thay đổi bản thân chỉ vì vẻ ngoài của người khác cơ chứ 😕  Hix có một điều mình nhớ mãi là hồi năm cấp 3, mình làm slide theo kiểu bùm chíu motion chuyên nghiệp trên Whitsle thì cô giáo và một số bạn nghĩ mình sử dụng đồ có sẵn và thuyết trình trên công sức của người khác ( Điều này thì mình không chắc vì thật ra hồi cấp 3 mình quậy nên có thể mọi người không đánh giá cao ?!)🙃 
Nói chung là những điều này không có bạc phận chút nào đâu, chỉ là thấy vài người ngốc nghếch quá, toàn nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá người ta :(