Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, thời đi học của bạn có gì vui không vậy?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tuổi học trò

,

nghịch ngợm

,

nhất quỷ

,

nhì ma

,

thứ ba học trò

,

phong cách sống

Thời đi học có lẽ là vui nhất mà. Mình thường có xu hướng hoài niệm về những ngày tháng cũ còn đi học, hồi cấp 3 thì chúng ta sẽ nhớ về những năm tháng cấp 2 hồn nhiên, bay nhảy, càm giác rung động đầu đời. Lên đến đại học thì sẽ hoài niệm lại về những năm tháng cấp 3 mộng mơ, năm tháng mà người ta gọi là đẹp nhất của tuổi học trò, chưa phải suy nghĩ nhiều về kinh tế, cuộc sống, năm tháng mà lần đầu năm tay cô bạn mình thích đỏ hết cả mặt, vụng về nói lời yêu, năm tháng cắm mặt cắm mũi giải 1 đống đề với khát khao giảng đường đại học. Rồi đến giai đoạn bây giờ đi làm rồi thi thoảng, à lại hay chứ.. nghĩ về những năm tháng sinh viên tuy nghèo nhưng vui vẻ, những tối cuối tuần tụ tập cùng nhóm bạn thân cả nam cả nữ lượn lờ hồ tây, phố đi bộ ăn hàng lượn lờ khắp phố, hay tụ tập lại phòng đứa nào đó gom tiền gom gạo mua đồ làm nồi lẩu, xong lấy son của đứa con gái nào đó chơi bài quét son :v. Không biết sau này 30 40 rồi có nghĩ lại những năm tháng đầu đời mới ra trường tốt nghiệp đi làm đầy bỡ ngỡ không nữa heehee.

Trả lời

Thời đi học có lẽ là vui nhất mà. Mình thường có xu hướng hoài niệm về những ngày tháng cũ còn đi học, hồi cấp 3 thì chúng ta sẽ nhớ về những năm tháng cấp 2 hồn nhiên, bay nhảy, càm giác rung động đầu đời. Lên đến đại học thì sẽ hoài niệm lại về những năm tháng cấp 3 mộng mơ, năm tháng mà người ta gọi là đẹp nhất của tuổi học trò, chưa phải suy nghĩ nhiều về kinh tế, cuộc sống, năm tháng mà lần đầu năm tay cô bạn mình thích đỏ hết cả mặt, vụng về nói lời yêu, năm tháng cắm mặt cắm mũi giải 1 đống đề với khát khao giảng đường đại học. Rồi đến giai đoạn bây giờ đi làm rồi thi thoảng, à lại hay chứ.. nghĩ về những năm tháng sinh viên tuy nghèo nhưng vui vẻ, những tối cuối tuần tụ tập cùng nhóm bạn thân cả nam cả nữ lượn lờ hồ tây, phố đi bộ ăn hàng lượn lờ khắp phố, hay tụ tập lại phòng đứa nào đó gom tiền gom gạo mua đồ làm nồi lẩu, xong lấy son của đứa con gái nào đó chơi bài quét son :v. Không biết sau này 30 40 rồi có nghĩ lại những năm tháng đầu đời mới ra trường tốt nghiệp đi làm đầy bỡ ngỡ không nữa heehee.

Hồi cấp 3 mình nghĩ lên ĐH sẽ vui hơn cả cấp 3, vì được đi đây đó làm này làm kia, ai ngờ lên ĐH nhớ cấp 3 vãi:>> cấp 3 của mình rất rất là vui luôn, vui từ thầy cô đứng lớp, đến lũ quỷ loi nha loi nhoi, đi học là chính nhưng cười ỉa là chủ yếu, ngày nào cũng vui vl vẫn nhớ có lần mấy bạn lên bàn giáo viên xem lén đề Hóa xong chụp cho lớp xem, thế là cả lớp gian lận:v nhưng lúc cô giáo hỏi ai là người lên xem đề thì cả lớp đứng lên không ai ngồi xuống cả:> xong cô nói cho 1 hồi rồi cả cô cả trò khóc nức nở:> khóc xong hôm sau lại cười hihi tiếp:>

Những ngày thi học kì xong, bài vở không còn phải học nữa, học sinh đến lớp đúng nghĩa "mỗi ngày đến trường là một niềm vui". Quãng thời gian này thầy cô cũng bận tụi búi với hàng tá sổ sách, chấm bài thi cho nên cũng để cho lũ học trò của mình "bung lụa". Từ caro, đến ô ăn quan, cờ cá ngựa… đều được học sinh mang lên lớp để chơi, để nghịch.

Rất biết ơn thời c2 của mình, số con trai trong lớp gấp đôi số con gái nên chơi vui lắm. Cả tổ chơi với nhau, đứa ngồi cạnh mình nghiện mì tôm trẻ em, suốt ngày mang mấy chục gói đến phân phát cho cả tổ, ngồi nói chuyện với nhau từ bàn trên xuống bàn dưới ko hết chuyện, thậm chí mình còn dc tụi con trai dạy cho mấy bài học về “sinh lí” giữa nam vs nữ =))))) vui đến nỗi lên c3 vào lớp có 4 đứa con trai mình bị shock 1 thgian

Chui trong gầm bàn giáo viên để tặng hoa, thầy vào đứng nói huyên thuyên một lúc rồi bò trong bàn ra giơ hoa trước mặt thầy, thầy đúng giật mình ngơ ngác luôn, thầy cute lắm. Xong trong bàn học lúc nào cũng phải có đồ ăn, phân chia nhau nay đứa này mang muối, đứa mang quả, đứa mang dao, đứa mang nước... Còn bàn nhau lên kế hoạch để thầy cho nghỉ học thêm, rồi đi muộn đứng buôn chuyện với bác bảo vệ.... Vui lắm chỉ muốn về cấp 3

Nhìn mấy đứa quậy bị thầy cô chủ nhiệm chửi, chửu xong gần hết tiết luôn. Coi như là được nghỉ 1 tiết.

Vào mấy ngày rằm lớn, sau khi tan học, tụi học sinh rủ nhau đi ăn chùa. Đi ăn từ chùa này, sang đình nọ. Thật là đông vui.

Đi chơi ở mấy đứa bạn. Và rủ mấy đứa bạn đến nhà mình chơi.

Lớp 12 học thực hành hoá học, lớp trưởng canh cửa xem cô, lớp phó với hsg hoá lập ds nhỏ đồ hh chơi đc....thế là 4,5 đứa nó vào kho kiếm đồ, mỗi đứa gói 1 ít nhét vào người ra chơi lên tầng chơi thử, đổ nước ra nền rồi cho chất hh vào thế là nó bốc lửa xanh, thầy hiệu trưởng bắt đc gào loạn lên chạy tứ tung, cơ mà vây nhiều người quá thầy thì có tuổi quên đeo kính nên k túm đc đứa nào:)))