Nhớ một người tim đập nhanh phải làm sao?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Một mối quan hệ mập mờ, kết thúc trong sự im lặng của người ta. Mình nhắn tin họ vẫn trả lời, nhưng lạnh lùng cục súc, chỉ trả lời, chứ không còn là cuộc trò chuyện như trước kia nữa, rủ đi chơi cũng bị từ chối trong khi trước kia rủ là đi... mình cũng không thể hỏi tại sao họ như vậy, tại sao không như trước...

Cố liên hệ với họ nhận được sự lạnh lùng còn dày vò hơn nên mình im lặng, họ cũng thản nhiên im re.

Mình biết chứ, họ không còn hứng thú với mình, có thể đã có mối khác ngon hơn.

Nhưng những gì còn lại, mình phải chịu, nó day dứt lắm. Ban đêm mình bấm đt liên tục đến khi mệt mỏi thì ngủ quên. Nhưng sáng dậy, tâm trạng chùn xuống kì lạ, không muốn thức dậy, không muốn làm việc, không có động lực, tim thì đập rất nhanh, kèm theo nhói. Mình biết đó là sự không cam tâm. Đã hơn 3 tháng rồi, vẫn thế. Bạn bè rủ cuối tuần đi tất niên, mình ok, nhưng giờ này mình vẫn nằm trên giường gõ những dòng này với suy nghĩ Không muốn đi.

Mình hỏi người ấy cho mình cơ hội theo đuổi tiếp được ko. Họ nói khó trả lời quá. Mình bảo ko trả lời ngay cũng được. Khi nào có muốn trả lời thì nhắn mình. Họ ok. Rõ ràng bản thân đã rõ câu tl, mà không muốn chấp nhận. 99.9% họ sẽ im luôn. Không có câu tl như mình mong. Mà mình cứ như thế. Cố chấp

Trước đó mình có hay nghe phật giáo, tâm cũng dịu lại, nhưng 1 ngày nỗi nhớ bùng dậy mạnh mẽ, mình đã tìm họ, rồi bị phũ phàng,... nhiều lần như thế, bây giờ mình nghe gì cũng không vô nữa.

Chắc bây giờ trời còn không cứu mình nổi haizz

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

Đa phần những trường hợp như thế này không hẳn là họ chán bạn, họ chỉ không muốn phát triển mối quan hệ này hơn nữa thôi. Chủ yếu là do bạn đã thật sự thích người ta quá nhiều, đâm ra lụy tình. Mình đoán bạn sẽ còn không cam tâm trong một thời gian dài nữa cơ, nhưng bạn cũng nên hiểu, cố chấp níu kéo đoạn tình cảm đa phần từ một phía về sau cũng khó mà có kết cục vẹn tròn đôi bên.

Mình nghĩ bạn nên rời mạng xã hội vài ngày, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Thi thoảng tuyệt vọng mình cũng thường làm như vậy. Mình tin ngày trở lại của bạn sẽ tốt hơn đó, dù ít hay nhiều. Tâm trạng thoải mái thì làm gì cũng tốt, kể cả từ bỏ. 

Trả lời

Đa phần những trường hợp như thế này không hẳn là họ chán bạn, họ chỉ không muốn phát triển mối quan hệ này hơn nữa thôi. Chủ yếu là do bạn đã thật sự thích người ta quá nhiều, đâm ra lụy tình. Mình đoán bạn sẽ còn không cam tâm trong một thời gian dài nữa cơ, nhưng bạn cũng nên hiểu, cố chấp níu kéo đoạn tình cảm đa phần từ một phía về sau cũng khó mà có kết cục vẹn tròn đôi bên.

Mình nghĩ bạn nên rời mạng xã hội vài ngày, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Thi thoảng tuyệt vọng mình cũng thường làm như vậy. Mình tin ngày trở lại của bạn sẽ tốt hơn đó, dù ít hay nhiều. Tâm trạng thoải mái thì làm gì cũng tốt, kể cả từ bỏ.