Những điều gì mà ngày xưa bạn hay làm, bây giờ thì bớt rồi?

  1. Phong cách sống

Cái ngày xưa đó nghe nó xa xôi, nhưng nó chắc cũng chỉ vài năm trước, dài thì hơn 5-6 năm trước thôi đó.

Cái ngày mà giờ bạn nhìn lại, bạn thấy đó là cái hồi bạn trẻ con, xì tin dâu các kiểu ấy .

Mình thì hồi đó:

  • Thích than vãn, than hoài, gì cũng đem lên bán than trên facebook hay blog 360 được
  • Selfie mọi lúc mọi nơi
  • Check-in khoe địa điểm mọi lúc mọi nơi
  • Đi ăn phải chụp ảnh đầu tiên
  • Đi làm về là phải hẹn hò, tụ tập bạn bè hay đi event, đối tác đến 11h - 12h đêm; có khi gần sáng mới về
  • Cuối tuần là phải lê la cafe hay meet up
  • Conference nào cũng háo hức tham gia, đi nghe, đi học, đi networking
  • Thấy người nào hay ho là phải lân la làm quen, kết bạn facebook hay Linkedin ngay lập tức.

Giờ thì già rồi, bớt bớt hết rồi :))

Bạn thì sao , có việc gì mà "thuở ấy" hay làm mà thuở này bạn bớt rồi :))

Từ khóa: 

phong cách sống

Ngày xưa học BK, thấy các em gái là hóng. Sau thấy gái xinh thì mới hóng. Có tuổi thì phải hot girl thì mới nhìn. Giờ thì không quan tâm nếu không có việc liên quan.

Trả lời

Ngày xưa học BK, thấy các em gái là hóng. Sau thấy gái xinh thì mới hóng. Có tuổi thì phải hot girl thì mới nhìn. Giờ thì không quan tâm nếu không có việc liên quan.

- Ăn hành. Xưa k ăn được hành, bát có hành phải vớt vớt. Đột nhiên 1 ngày nào đó vô tình nhận ra bản thân k chỉ ăn đc hành mà còn ăn được 1 đống các thể loại rau thơm khác. =))))
- Post status fb. Xưa yahoo hay fb, post bài suốt ngày. Không khoe ngay đâu nhưng kiểu j cũng phải nói về 1 thứ j đó khiến m phấn khích. Ngày nào cũng post bài. Giờ cả năm mốc meo, fb chỉ để nói chuyện với bạn bè, theo dõi những page hay gr cảm thấy thú vị và cần thiết. 
- Đi chơi. Xưa k tối nào k đi chơi. Luôn về muộn. Nay cả tuần ru rú trong nhà cũng okie. =))))
- Đi du lịch. Xưa đi du lịch theo kiểu bị cuồng, thấy ngta đi m cũng phải đi. Hot là phải tới. Giờ đi vì cần đi để thư giãn, nghỉ ngơi, để đổi mới. Nếu k đi đc cũng k bí bách như xưa. 
- Nấu ăn. Xưa lúc nào cũng đc ng khác nấu cho ăn, giờ tự cách sinh tồn 1 m nhiều thứ. 
- Tâm sự. Xưa thích nói chuyện, hay nói chuyện. Nay k thích tâm sự với ai. 1 mình chịu đựngj. 

Hồi đó hay

  • Hóng hớt chuyện thiên hạ
  • Than vãn chuyện cá nhân trên facebook
  • Check in, selfie đại ý là khoe cuộc sống cá nhân trên Facebook
  • Buôn chuyện nhiều với bạn bè
  • Đọc tiểu thuyết ngôn tình, cày phim các kiểu

:))))

  • Fangirl Kpop: e đã từng là một fangirl chính hiệu của boyband Suju: thức đêm thức hôm để cày view mỗi khi idol ra mv mới, lập một đống acc để vote cho idol trên đủ các BXH, có mặt trên đầy đủ các mặt trận khẩu chiến với antifan...Bây giờ mặc dù e vẫn thích và theo dõi hoạt động của band, nhưng may là không còn ở mức độ "cao" như trước nữa 😂😂😂
  • Mọt truyện tranh: ngày xưa e mê đọc đủ loại truyện tranh, từ truyện Việt Nam: Thần đồng đất Việt, Cô tiên xanh... đến Nhật Bản: Doraemon, Conan, Con trai Con gái.... Giờ nghĩ lại không hiểu sao ngày ấy có thể ham tới mức mang cả đèn pin lên giường rồi trùm trăn vào để đọc trộm bố mẹ @@ 😅😅😅😅
Hồi đó mình ngoan và đẹp trai lắm...

Ngồi cafe từ sáng tới trưa với đám bạn.

Đó là cách mấy anh em tôi, những người Bắc vào Sài Gòn sinh sống, đốt thời gian ngày cuối tuần. Thường thì tôi sẽ cầm điện thoại, nhắn vài tin sms, mua bánh mì rồi tới quán cafe lúc 8h sáng. Sau đó thì lần lượt từng anh em sẽ tới, cũng cầm theo bánh mì cả. Rồi ngồi cafe, tám chuyện linh tinh, đợi đến trưa đói rồi nghĩ quán gì đi ăn. Chúng tôi ngồi hóng gió, hóng chuyện, hít thở, như bầy mèo.

Giờ thì ít ngồi được như thế, có ngồi, cũng ít được như thế.

Nói rất nhiều....về bản thân mà không để ý đến người khác
Thích tự sướng chu mỏ cute 2000

Thưở này em bớt nhiều thứ so với thưở xưa lắm rồi, mà xem ra bớt vậy tốt hơn, tiêu biểu nhất vẫn là:

  • Không bán than trên mạng xã hội. Kể cả khi bạn em mà bán than là em vào em dọn cho nó luôn.
  • Không cau có, tức giận thái quá. Cái này là phải kiềm chế cảm xúc trong mỗi lần có chuyện bực mình. Em tập giữ bình tĩnh trong mấy lần tức giận, bớt lên cơn điên thôi chứ thật ra chưa đạt tới trình "chín quả".

Thức khuya làm việc, giờ thức một đêm thôi là sáng hôm sau gắn bình oxy để thở rồi =]]

  • Đọc tiểu thuyết YY: hồi còn trẻ có giai đoạn e cầy tiểu thuyết tiên/ kiếm/ huyễn huyễn... điên cuồng đọc thâu đêm suốt sáng, cứ rảnh là lôi ra đọc. Cơ mà do đọc cuốn quá nên thường xuyên đọc 1 mạch đến 3 4h sáng, hôm sau dậy đi làm lờ đờ như zombie nên đành bỏ.
  • Nấu ăn: Trước làm ở gần nhà về sớm còn nấu nướng linh tinh, h toàn 8h 9h mới về đến nhà, mọi người nấu xong ăn xong cả rồi.