Những lí do tôi thích chụp máy ảnh phim

  1. Nghệ thuật

Mình mới đi xem bộ phim rất hay của điện ảnh Việt - "Nhắm mắt thấy muà hè" về và quyết định phải viết ngay một bài chia sẻ với mọi người về Máy ảnh phim :D

Mình được một người bạn giới thiệu về máy ảnh phim cách đây 1 năm (Những hình ảnh sử dụng trong bài viết này là do chính mình chụp bằng máy phim :D). Chiếc máy ảnh đầu tiên mà mình sử dụng là Nikon FE + lens 50 1.4. Và từ đó đến giờ thì mình chủ yếu chỉ chụp ảnh bằng chiếc máy phim này.

Mình sẽ chia sẻ một số lí do mà từ một người sử dụng DSLR mình đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng máy ảnh phim nhé!

  • Phải tìm hiểu kĩ hơn về nhiếp ảnh

Với DSLR, chúng ta có thể dễ dàng chụp những bức ảnh nhờ các chế độ Auto. Nhưng với máy phim, mình gần như phải tìm hiểu mọi thứ lại từ đầu. Bởi để chụp được một bức ảnh "đúng về kĩ thuật" thì ít nhất mình cần phải có những kiến thức cơ bản về tốc độ, khẩu độ, đo sáng,... Và vì vậy nên mình cảm thấy hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh một chút.


  • Màu phim

Nếu như việc chụp bằng DSLR phải đi đôi với hậu kỳ để có thể ra được một bức ảnh vừa ý, thì với ảnh phim, mỗi cuộn phim đã có một màu sắc riêng rất đặc trưng và bạn hoàn toàn không cần phải can thiệp vào hậu kỳ của bức ảnh. Và màu phim luôn mang một cái gì đó rất hoài cổ, rất yên bình, điều mà những bức ảnh hiện đại khó mà có được Một số loại phim mình hay dùng là Kodak Color Plus, Ultramax, Fuji nội địa,... Ngoài ra mình còn thử chụp một số loại phim out-dated nữa.


  • Cảm giác hồi hộp

Mỗi khi đi rửa ảnh, nhận được mail của lab, mình thật sự vô cùng hồi hộp không biết những bức ảnh mình đã chụp sẽ ra sao, có cháy sáng không, có out nét không,... Dù là cuộn phim đầu tiên hay nhiều cuộn phim sau này thì cái cảm giác ấy thú vị vẫn không thay đổi


  • Luôn chứa đựng sự bất ngờ

Thật sự là nhiều khi những gì bạn nhìn qua ống kính thì rất tuyệt vời nhưng vì chưa set đúng tốc, khẩu chụp hoặc vì một vài lí do mà ảnh chụp ra hoàn toàn không như bạn tưởng tượng. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Đôi lúc những sai sót, những vô tình lại mang đến những kết quả vô cùng bất ngờ


Liệu, bạn có cảm nhận thấy điều khác biệt giữa những bức ảnh chụp từ máy phim và máy ảnh kỹ thuật số như mình không?

Nếu bạn cũng yêu thích những chiếc máy xưa cũ này thì hãy chia sẻ nhé! :)

Từ khóa: 

máy ảnh

,

nghệ thuật

Mình cũng quý các bạn chụp ảnh film nhưng hình như bạn đã hiểu lầm về DSLR rồi. Những điều bạn nói ở trên cũng đúng với người dùng DSLR đấy, chỉ có cái cảm giác hồi hộp chờ rửa ảnh thì chắc không có thôi ^^. Chẳng hạn như là hiểu biết về kỹ thuật thì mình nghĩ là những người như mình hiểu không kém gì các bạn chụp ảnh film đâu :), hay như hậu kỳ thì cũng tùy, mình thì không sửa nhiều. Bạn có thể cài đặt trên máy trước khi chụp mà.

Trả lời

Mình cũng quý các bạn chụp ảnh film nhưng hình như bạn đã hiểu lầm về DSLR rồi. Những điều bạn nói ở trên cũng đúng với người dùng DSLR đấy, chỉ có cái cảm giác hồi hộp chờ rửa ảnh thì chắc không có thôi ^^. Chẳng hạn như là hiểu biết về kỹ thuật thì mình nghĩ là những người như mình hiểu không kém gì các bạn chụp ảnh film đâu :), hay như hậu kỳ thì cũng tùy, mình thì không sửa nhiều. Bạn có thể cài đặt trên máy trước khi chụp mà.

Cơ bản là rẻ nữa :)) Máy film giá tầm 3-4tr (Hoặc như mình mua cũ có 2tr thôi) còn DSLR dòng entry cũng phải 10tr trở lên. Một số bạn sẽ nói tiền film đắt nhưng với 6tr chênh lệch đó đủ để mua 100 cuộn film cơ bản, tương đương 3600 bức ảnh. Và tất nhiên không ai chụp film mà bấm tách tách liên tục, thế nên 3600 tấm cũng không phải là con số nhỏ. Với cả không phải ngày nào chúng ta cũng có thể xách máy đi chụp được mà thường là các chuyến đi chơi, nên tính ra cũng đủ xài mấy năm :D

Chào bạn, mình cũng khá thích chụp ảnh, nhưng hiện tại chỉ mới tập chụp bằng máy kỹ thuật số thôi.

Cũng đang muốn đầu tư lên máy phim vì thấy ảnh của các ae đẹp quá. Bạn cho mình hỏi ảnh thứ hai bạn PTS hay làm như thế nào để có hiệu ứng người mờ mờ vậy?