Niềm vui khi đạt được mục tiêu với niềm vui mỗi ngày trong hành trình chinh phục mục tiêu thì cái nào đáng giá hơn?

  1. Phong cách sống

Không biết mọi người thấy thế nào về việc: cảm thấy vui chỉ khi đạt được mục tiêu với việc có được niềm vui mỗi ngày trong hành trình chinh phục mục tiêu thì bạn nghĩ cái nào đáng giá hơn nhỉ?

Với bản thân mình thì mình luôn quan trọng kết quả và đôi khi trong hành trình đó mình cũng học được nhiều thứ. Nhưng đó là bản thân cảm nhận, còn người khác nhìn vào thì thường họ chỉ nhìn vào kết quả tốt hay xấu mình đạt được, còn quá trình mình cố gắng như thế nào thì rất ít người có thể hiểu được.

Từ khóa: 

phong cách sống

4839_cong

Kết quả của 1 hành trình đúng là rất quan trọng, nhưng nếu bản thân k cảm nhận được niềm vui trong cuộc trình đó thì kết quả cũng k có ý nghĩa.

Nhưng mình thì lại đặt nặng kết quả hơn, thường thì người ngoài chỉ nhìn vào thành quả mà phán xét, có lẽ chẳng ai quan tâm đến quá trình mà mình phấn đấu.

Nếu thực sự muốn đạt được mục đích mà bản thân đã đề ra, chắc hẳn ta cần nhiều hơn 2 chữ "niềm vui" nhỉ ?

Trả lời
4839_cong

Kết quả của 1 hành trình đúng là rất quan trọng, nhưng nếu bản thân k cảm nhận được niềm vui trong cuộc trình đó thì kết quả cũng k có ý nghĩa.

Nhưng mình thì lại đặt nặng kết quả hơn, thường thì người ngoài chỉ nhìn vào thành quả mà phán xét, có lẽ chẳng ai quan tâm đến quá trình mà mình phấn đấu.

Nếu thực sự muốn đạt được mục đích mà bản thân đã đề ra, chắc hẳn ta cần nhiều hơn 2 chữ "niềm vui" nhỉ ?

Sao bạn không xem thử phim Soul nhỉ? Đó là một bộ phim hoạt hình của Pixar nói về một nhạc sĩ Jazz trên hành trình tìm ý nghĩa sống, chắc chắn nó có thể trả lời cho câu hỏi của bạn.

Sẵn sàng trả giá cho cái nào hơn thôi chứ chẳg cái nào đáng giá hơn cái nào cả :v còn quá trình của mình thì mình hưởng chứ người khác có đc quái gì từ nó đâu nên họ thích kết quả hơn là đúng thôi :v

Mình thấy "niềm vui mỗi ngày trong hành trình chinh phục mục tiêu" đáng giá hơn.

Vì muốn giữ được niềm vui đó mỗi ngày không phải là dễ.