Nộp hết lương cho vợ hay đóng góp 50/50?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

"Tôi nộp hết tiền lương cho vợ để rồi có nhà, đất, xe hơi, trong khi vợ chồng bạn tiền ai nấy giữ, vẫn ở căn chung cư cũ."

Hôm trước mình đọc được một câu chuyện như thế này trên FB, và cũng hơi hoang mang không biết sau này có vợ mình sẽ như thế nào nhỉ :v

Các ông thì sao?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Trong nhà nên có ng tay hòm chìa khóa, và thường thì phụ nữ là ng đó vì đàn ông thường rộng rãi hơn nên dễ có nguy cơ hết tiền trước tháng, nhưng nếu bạn tự tin về độ "trùm sò" của mình thì cứ tự tin nhận nhiệm vụ :v.

Rồi thì mỗi ng sẽ có 1 phần để chi tiêu, bao nhiêu thì tùy mỗi ng. Chứ 50/50 rồi tiền ai nấy tiêu. Giống như góp gạo thổi chung chứ chẳng phải gia đình nữa, sống cứ như tư tưởng lỡ ly dị đỡ bị hẹm tiền thì sao mà hạnh phúc đc :D

Trả lời

Trong nhà nên có ng tay hòm chìa khóa, và thường thì phụ nữ là ng đó vì đàn ông thường rộng rãi hơn nên dễ có nguy cơ hết tiền trước tháng, nhưng nếu bạn tự tin về độ "trùm sò" của mình thì cứ tự tin nhận nhiệm vụ :v.

Rồi thì mỗi ng sẽ có 1 phần để chi tiêu, bao nhiêu thì tùy mỗi ng. Chứ 50/50 rồi tiền ai nấy tiêu. Giống như góp gạo thổi chung chứ chẳng phải gia đình nữa, sống cứ như tư tưởng lỡ ly dị đỡ bị hẹm tiền thì sao mà hạnh phúc đc :D

Điều này phụ thuộc vào tính cách người vợ của bạn nhiều đấy. Nhưng nếu đã chọn vợ rồi thì cần học cách tin vợ.
Mọi phương án cần nhận được sự đồng thuận, thoải mái từ cả đôi bên thì gia đình mới êm ấm được, bạn ạ.

Đàn ông giữ nhiều tiền có khi sinh tật, chi bằng nộp hết cho vợ rồi nếu chi tiêu gì chính đáng vợ sẽ đưa lại cho khi cần.

Vợ bạn muốn sao thì bạn làm vậy cho vợ vui hehe.

Tùy gia đình, cũng như tùy thời điểm mà có cách xử lý phù hợp. Như gia đình mình, ban đầu, khi mới cưới, chi phí sinh hoạt chung khoảng 10 triệu đồng/ tháng. Do mình đi làm lương cao hơn nên đóng góp bảy triệu, vợ góp ba triệu. Nếu tháng nào mình thu nhập không tốt thì sẽ bớt tiền góp lại hoặc hai vợ chồng giảm chi phí sinh hoạt. Sau này, mua đất, mình góp 80% thu nhập (khoảng 14 triệu/ tháng), số tiền còn lại mình ăn uống tiết kiệm nên cũng tạm ổn. Vợ mình cũng vậy, nên số tiền trả ngân hàng từng tháng tương đối nhẹ nhàng và còn dư một khoản để tích góp vài năm đủ xây nhà trên mảnh đất đó. Cũng từ đó hai vợ chồng cùng đoàn kết làm ăn, gia đình đầm ấm. Nói chung cứ làm thế nào thuận vợ thuận chồng là được bạn ạ, chứ cũng đừng nên áp lực chuyện tiền nong quá.

Vk tôi đủ thông minh thì tôi mới cho dữ tiền.hi