Ở đây ai đã từng yêu xa, có thể chia sẻ về câu chuyện của bạn không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

yêu xa

,

tình yêu

,

mối quan hệ

,

chia sẻ

,

tình yêu

Hồi sinh viên mình từng yêu một cô gái qua yahoo ... Chưa gặp một lần , chưa gọi điện một lần ...
Cô ấy kể rằng mình bị bệnh phải chữa ở bên Đức, sau mấy tháng quen nhau cô ấy nói đã đến lúc cô ấy phải lên bàn mổ rồi, từ đó đến lúc yahoo đóng cửa ở Việt Nam mình không còn nhận được tin gì của cô ấy nữa...
Trả lời
Hồi sinh viên mình từng yêu một cô gái qua yahoo ... Chưa gặp một lần , chưa gọi điện một lần ...
Cô ấy kể rằng mình bị bệnh phải chữa ở bên Đức, sau mấy tháng quen nhau cô ấy nói đã đến lúc cô ấy phải lên bàn mổ rồi, từ đó đến lúc yahoo đóng cửa ở Việt Nam mình không còn nhận được tin gì của cô ấy nữa...
Lấy kinh nghiệm của một đứa 20 năm chưa yêu đương một ai nhưng quan sát rất nhiều là mình để chia sẻ: Mình tin " Khoảng cách sẽ giết chết tình yêu." Vì mình đã nhìn thấy rất nhiều cặp đã chia tay nhau vì anh ta và cô ta không còn ở cùng nhau tại một nơi mà cả 2 có thể dễ dàng gặp gỡ nữa. Mình cũng đã từng xem 1 show khá nổi tiếng của TQ-Phi thường hoàn mĩ( 1 show mô típ tỏ tình), có 1 tập mình khá ấn tượng là An Nhiên-Mạc Nhiên. Cô gái quay lại tỏ tình với chàng trai lần thứ 2 nhưng vẫn bị từ chối với một lí do đó chính là khoảng cách, anh ta nói:"Em ở Mỹ, anh ở TQ, tình yêu chúng ta lấy gì mà đảm bảo." Nhưng mình nghĩ đây chỉ là đa số, mình tin nếu tình yêu đủ lớn, ý chí của bạn đủ vững thì không gì có thể ngăn cản được. Đây là những chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân của mình!

:)))) khoảng cách thích giết chết ty đó.

tui yêu xa, người yêu nhạt dần, sau đó gần thi thì tôi nhận đc tin bị phản bội.

sau này tui ko còn giận hắn nữa :)))

Yêu xa là một trong những thứ vớ vẩn nhất mà tôi lại luôn gặp trường hợp này.hi
Gần nhà và yêu xa thế thôi.