Phải làm gì nếu như lỡ yêu một người có bạn trai?

  1. Tình yêu

Cô ấy thừa nhận yêu tôi và chúng tôi đã yêu nhau được 3 tháng, nhưng tôi vẫn đóng vai người thứ 3 vì cô ấy nói với tôi không đủ dũng cảm để chia tay bạn trai trước đó mặc dù cô ấy không còn yêu nhưng vì đã trong mối quan hệ đó quá lâu nên đã quá quen thuộc và không dám rời bỏ nó, tôi yêu trong đau khổ nhưng vẫn không thể rời xa cô ấy, tôi biết tôi đã sai và mọi người sẽ không thể thông cảm với một người thứ 3 như tôi, một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi muốn dứt bỏ nó, nhưng lại quá yếu đuối để làm được nên cứ phải tiếp tục yêu trong đau khổ ghen tuông, tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này, tôi thực sự muốn một tình yêu trọn vẹn, mọi người cho tôi lời khuyên với

Từ khóa: 

tình yêu

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở kẻ si tình.

Thực ra bản thân bạn đang có lựa chọn rồi, bạn muốn từ bỏ vì bạn quá biết là có nhiều điều không tốt trong mối quan hệ này.

Mình là phụ nữ, mình thật sự hiểu cảm giác của bạn gái kia, bỏ thì thương mà vương thì tội nhưng như vậy không hề tử tế gì đặc biệt cho người bạn trai hiện tại.

Giả như cô ấy bỏ người ta đến với bạn, bạn có chắc tới 1 ngày cô ấy sẽ không tiếp tục bỏ bạn đến với người thứ 3 hay không?

Tình yêu thật sự là thứ tình cảm khó kiểm soát nhưng con người lại có lý trí, lại biết thế nào là đúng là sai.

Bạn từ bỏ, và nếu cô ấy dứt khoát được, chia tay rồi về bên bạn, lúc ấy cũng chưa muộn phải không? Còn cô ấy không chia tay được, bạn cũng nên mừng vì thật sự bạn và cô ấy không phù hợp đâu.

https://cdn.noron.vn/2021/03/17/18138324411139463-1615948830.png
Trả lời

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở kẻ si tình.

Thực ra bản thân bạn đang có lựa chọn rồi, bạn muốn từ bỏ vì bạn quá biết là có nhiều điều không tốt trong mối quan hệ này.

Mình là phụ nữ, mình thật sự hiểu cảm giác của bạn gái kia, bỏ thì thương mà vương thì tội nhưng như vậy không hề tử tế gì đặc biệt cho người bạn trai hiện tại.

Giả như cô ấy bỏ người ta đến với bạn, bạn có chắc tới 1 ngày cô ấy sẽ không tiếp tục bỏ bạn đến với người thứ 3 hay không?

Tình yêu thật sự là thứ tình cảm khó kiểm soát nhưng con người lại có lý trí, lại biết thế nào là đúng là sai.

Bạn từ bỏ, và nếu cô ấy dứt khoát được, chia tay rồi về bên bạn, lúc ấy cũng chưa muộn phải không? Còn cô ấy không chia tay được, bạn cũng nên mừng vì thật sự bạn và cô ấy không phù hợp đâu.

https://cdn.noron.vn/2021/03/17/18138324411139463-1615948830.png

Yêu chẳng có đúng sai đâu. Người thứ mấy chăng nữa thì nếu quan hệ giữa người thứ nhất và người thứ 2 ko có khoảng cách thì lấy đâu cho người thứ 3 chen vào. Họ chỉ ở 1 thế cân bằng mong manh và bạn là người phá vỡ. Nên phá vỡ tình yêu 2 người chẳng là gì ghê gớm. Tất nhiên, nếu là gia đình thì lại là chuyện khác. Nên bạn có chen thì theo mình cũng chả sai mấy đâu. Nhưng bạn để mình lâm vào mối quan hệ mập mờ thì sai hoàn toàn sai. Bạn cần chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt, nó chẳng ích lợi gì cho bạn cả. Có thể bạn chọn chấm dứt và nhận lấy 1 sự đau khổ hoặc yêu cầu người kia chấm dứt. Đã đến đây thì phải có ít nhất 1 người đau khổ. Thà 1 lần đau, rồi sau đó sẽ vui vẻ lại, luẩn quẩn trong cái vòng này thì khó mà ko đau dài.

Nếu cần lời khuyên thì bạn nữ kia nên là người chấm dứt, mình ko quơ đũa cả nắm, nhưng phụ nữ đã yêu người khác thì hầu như chẳng còn tình cảm với người cũ. Vẫn giữ mối quan hệ chỉ là níu kéo điều ko thể. Nên bạn cần dứt khoát, đưa ra lựa chọn cho bạn ấy và kiên định với nó là được. Đừng nghĩ vậy là ích kỷ. Yêu là ích kỷ. "Người yêu của tôi" chứ chẳng ai nói "người yêu của chúng ta cả".

Mình nghĩ nên dừng lại, để tốt cho cả 3 người

lời khuyên dành cho bạn là bạn chỉ mới nghe 1 phía từ cô ấy tốt nhất là cả 3 hẹn nhau nói rõ ràng ra vì thứ 1 chưa kết hôn mà đâu có gì gọi là phá hoại.?đơn giản là cô ấy không còn tình cảm với người kia thì nếu bạn và cô ấy thật lòng có tình cảm với nhau thì hẹn người kia ra nói thẳng giữa 2 người đàn ông. hoặc có thể cô nàng của bạn bắt cá lung tung-]]] lưỡi không xương muôn đường lắc léo.rõ ràng sẽ tốt nhất

mình cũng đang trong một vòng luẩn quẩn như vậy. Thật ra tình yêu không có logic lắm đâu, nên đừng trách cảm xúc của mình quá, bởi vì nếu được lựa chọn để yêu, chúng ta sẽ không bao giờ chọn rơi vào những cảm xúc như vậy. Nhưng dù sao vẫn chưa có mối rằng buộc nào quá lớn lao, nên bạn hãy mạnh dạn tìm lại công bằng cho con tim mình. Hãy nói rõ với người ấy và bắt buộc người ấy lựa chọn giữa bạn và người yêu của bạn ấy.

"Người ta gật đầu, em hãy can đảm để yêu.

Người ta lắc đầu, em hãy can đảm để quên..." (Thức dậy trên mái nhà - Minh Mẫn)

Và dù ở trong kết quả ko tốt, bạn cứ để cho bản thân có được một cơ hội mới yêu một người khác trọn vẹn hơn, mà không day vào vòng xoáy đau khổ nữa. Chúc bạn có đủ dũng khí để làm theo lí trí của bản thân trong trường hợp này ^^!

Tuyệt đối đừng tranh giành

Thử khống chế cảm xúc \