Phải làm sao khi đã không còn động lực để sống tiếp nhưng cũng không đủ can đảm để chết?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi từng là một người rất lạc quan và luôn nỗ lực trong cuộc sống. Nhưng những gì tôi bỏ ra đều thành ra công cốc. Từ những lý do khách quan như bất trắc, tai nạn, bị oan ức cho đến lý do chủ quan là ở bản thân. Thậm chí, dù đã nỗ lực nhiều đến thế, tôi lại thành ra ngày càng thụt lùi so với những người xung quanh.
Tôi cảm thấy bất lực và chán nản khủng khiếp, không còn bất kỳ động lực nào để tiếp tục sống, nên tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi tôi nhận ra việc tự sát cũng cần phải có động lực để vượt qua cảm giác sợ đau. Hiện tại tôi không biết nên cảm thấy gì, ngoài sự trống rỗng và tê liệt. 
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, có lẽ bạn cần tìm gặp các nhà tham vấn - trị liệu tâm lý để được giúp đỡ.

Mình nghĩ đó là giải pháp để giúp bạn vượt qua được giai đoạn này.

Trả lời

Chào bạn, có lẽ bạn cần tìm gặp các nhà tham vấn - trị liệu tâm lý để được giúp đỡ.

Mình nghĩ đó là giải pháp để giúp bạn vượt qua được giai đoạn này.

Trc khi ngĩ đến việc chết thì a có nghĩ đến bố mẹ ko? Thế nên hãy cố gắng lên a nhé mọi chuyện sẽ qua thôi