Phụ nữ có thích là người có chính kiến và ra quyết định không, hay thường thuận theo quyết định của bạn trai hoặc chồng mình?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý phụ nữ

,

tìm hiểu phụ nữ

,

thấu hiểu

,

phụ nữ

,

giới tính

,

tâm lý học

Phụ nữ ấy hả. Nếu bạn là người đàn ông quyết đoán thì phụ nữ sẽ nói bạn là người gia trưởng. Còn nếu bạn tôn trọng vợ để cho vợ bạn ra quyết định thì vợ bạn sẽ nói bạn là người chồng nhu nhược, đàn ông ko có bản lĩnh, đàn ông gì ko có chính kiến. Phụ nữ là vậy đó.
Trả lời
Phụ nữ ấy hả. Nếu bạn là người đàn ông quyết đoán thì phụ nữ sẽ nói bạn là người gia trưởng. Còn nếu bạn tôn trọng vợ để cho vợ bạn ra quyết định thì vợ bạn sẽ nói bạn là người chồng nhu nhược, đàn ông ko có bản lĩnh, đàn ông gì ko có chính kiến. Phụ nữ là vậy đó.

Mình chưa lập gia đình nên chưa thể biết là sau này có chồng mình có bị ràng buộc bởi ý kiến của chồng không. Nhưng bây giờ mình sống khá là độc lập. Nếu mà quyết định chỉ liên quan đến mình thì mình sẽ tự quyết. Còn liên quan đến cả bạn trai hoặc chồng mình thì mình và bạn ấy sẽ cùng phân tích đúng sai thiệt hơn để đưa ra quyết định cuối cùng. Chứ mình không thích 1 người trong nhà ra quyết định cho mọi việc.

Thực ra là cũng có đấy, tuy nhiên đôi lúc việc đó đem lại cho họ những cái mất mát này kia. Câu hỏi này làm mình nhớ tới câu chuyện về người Phụ nữ Độc Lập, kiểu độc lập trong suy nghĩ, tư tưởng, ra quyết định...

Mình nghĩ là không. Quyết định là việc rẤt đau đầu.

Có 3 trường hợp:

1. Chỉ liên quan đến người yêu hoặc chồng bạn: Bạn nên góp ý nhẹ nhàng hoặc đưa những lời khuyên hữu ích, chính xác để họ tham khảo.

2. Chỉ liên quan đến bạn: Nên tham khảo ý kiến của mọi người, đặc biệt là chồng hay người yêu của bạn rồi tự đưa ra quyết định.

3. Liên quan đến cả 2 bạn: Đưa ra các góc nhìn, các khía cạnh khác nhau của vấn đề, cùng nhau phân tích thiệt hơn, được hay không được rồi đưa ra giải pháp cuối cùng và cả 2 cùng tôn trọng và đồng ý với quyết định đó.

Chúc bạn luôn vui!

Hi để xem người phụ nữ đó có đủ khả năng phân biệt đâu là chính kiến đâu là bảo thủ ko