Quan niệm bản tính ng trong islam thông qua đức tin

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quan niệm về bản tính người trong Islam ( thông qua các đức tin) *Tín đồ Hồi giáo có 5 điều cần phải tuân theo và phải thực hiện suốt đời. Đó gọi là 5 trụ cột ( five pillars) hoặc gọi là 5 nghĩa vụ thiêng liêng của các tín đồ Hồi giáo (the five ritual duties of Islam). 1. Tin tuyệt đối vào Allah ( Lời tuyên thệ shahadah): - Người Hồi giáo phải tuyên thệ rằng “Không có thần thánh nào khác ngoài Allah, và Muhammad là ngôn sứ của Người”. * “Không có thần thánh nào khác ngoài Allah” - Sự tồn tại của vũ trụ là do duy nhất một mình Allah điều hành và chế ngự - Không có Đấng thờ phượng nào đáng được tôn thờ ngoài Allah * “Muhammad là ngôn sứ của Người”. - Là tin tưởng những điều Người thông điệp, - Tuân thủ theo những gì Người ra lệnh và chỉ bảo, - Và tránh xa những gì Người ngăn cấm. 2. Lễ nguyện Salah: - Là sự kết nối giữa người bề tôi và Thượng Đế. - Trong lễ nguyện, người bề tôi sẽ cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho y, xin Ngài phù hộ và che chở. + Lần thứ nhất vào lúc rạng đông và phải trước khi mặt trời lên hẳn trên dường chân trời. + Lần thứ hai lúc giữa trưa hay ngay đầu giờ chiều. + Lần thứ ba, lúc mặt trời ngả 1 góc 45 độ so với mặt đất. + Lần thứ tư, ngay sau khi mặt trời lặn. + Lần thứ năm, lúc trời tối và mặt trời mọc, thường khoảng hai giờ sau buổi cầu nguyện lúc mặt trời lặn. - Và trong tất cả các giờ dâng lễ nguyện Salah, những người Muslim nam giới phải cùng nhau dâng lễ tập thể tại Masjid (Thánh đường), ngoại trừ những ai có lý do chính đáng không thể đến được → Biểu hiện sức mạnh đoàn kết giữa các tín đồ, kết chặt tình hữu nghị và yêu thương giữa các trái tim, không phân biệt giai cấp sang hèn, trí thức hay không trí thức, cấp lãnh đạo hay dân thường đều bình đẳng và như nhau, bởi vì tất cả các tín đồ Muslim đều đứng thành hàng ngũ sát cạnh bên nhau cùng hướng mặt về một Qiblah trong các giờ nhất định để nghiêm trang trình diện và phủ phục trước Allah 3. Nhịn ăn trong tháng chay Ramadan ( tháng 9 âm lịch) - Tất cả những tín đồ Muslim phải nhịn chay dưới hình thức là không ăn, không uống, nghiêm gặt đến mức thậm chí không được nuốt nước bọt; ngoại trừ những người đang ốm, phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi thì không bắt buộc phải nhịn ăn. - Người ăn chay chỉ được phép ăn một cách từ tốn sau khi mặt trời lặn. - Trong suốt tháng Ramadan, không ai được hút thuốc, uống rượu và quan hệ tình dục. - Người Islam tin rằng trong tháng Ramadan, cửa thiên đường sẽ mở ra và cửa địa ngục đóng lại, và mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. 4. Thuế tôn giáo - Theo Thiên Kinh Qur’an, một người phải trao cho người khác “những thứ dư thừa”. - Tất cả tín đồ Islam tự thân mình phải bố thí mỗi năm một lần; đây là cách để thực hiện nghĩa vụ tôn giáo và làm trong sạch tài sản mà mình kiếm được. - Người Hồi giáo có nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo khó, trẻ mồ côi và nhưng người cùng đinh… để giảm bớt bất công - Những ai cho nhiều hơn số lượng theo quy định được coi là một sadagah, tức là người thiện tâm. → Mục tiêu của Islam là khơi dậy và duy trì tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng tín đồ Muslim, qua đó, người nghèo khó sẽ được cải thiện cũng như vượt qua được thời điểm khó khăn đói khát, còn người giàu sẽ được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự keo kiệt, ích kỷ và hẹp hòi, đồng thời người nghèo cũng được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự ganh ghét và hận thù khi họ nhìn thấy người giàu giúp đỡ, tương trợ và cư xử tốt với họ. Đồng thời xây dựng được nếp sống “Tốt đời đẹp đạo”. 5. Hành hương về Mecca - Là sự kiện mà bất cứ ai từng nghe nói về đạo Hồi cũng đều biết đến. (Mecca là thành phố thiêng liêng bất tử, quê hương của Mohammed, là trung tâm của thế giới Hồi giáo.) - Các tín đồ Hồi giáo không phân biệt nam nữ đều được khuyến khích hành hương đến thánh địa Mecca, ít nhất một lần trong đời - Việc hành hương phải được thực hiện vào tháng Dhu-al-Hijjah, tháng cuối cùng của lịch Hồi giáo * Quan niệm về bản tính người Islam ( thông qua các đức tin): - Có thể dễ dàng thấy được mối quan hệ đa dạng, gần gũi và tình cảm cộng đồng, sự thấu hiểu, tương trợ lẫn nhau giữa những người Hồi giáo luôn được đề cao - Người Islam rất coi trọng các lễ nghi, có lẽ vì vậy mà học khá xét nét về những biểu hiện bên ngoài. Đơn giản như khi muốn chào hỏi hay làm quen với người Ả rập nên rất thận trọng và cần hành xử theo phương châm: nếu hiểu biết chắc chắn phong tục tập quán của họ thì hãy biểu hiện ra ngoài, còn nếu không thì tốt nhất nên kiềm chế bày tỏ thái độ. - Ở các nước Hồi giáo, có thể nói rằng bản tính người Islam họ rất đoàn kết, luôn tương trợ lẫn nhau bới họ phải làm theo những điều mà Allah đã ban phát trong cuốn Thiên Kinh Qur’an. Còn trong những mối quan hệ ngoại giao với những người ngoại đạo (không theo Islam) thì họ lại có một cách cư xử khác, bởi người Islam rất hiếm khi và ngại tiếp xúc với người ngoại đạo, họ rất kín kẽ trong mọi chuyện, thế nên Thánh Đường – nơi người Islam làm lễ luôn được họ tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn.
Trả lời
Quan niệm về bản tính người trong Islam ( thông qua các đức tin) *Tín đồ Hồi giáo có 5 điều cần phải tuân theo và phải thực hiện suốt đời. Đó gọi là 5 trụ cột ( five pillars) hoặc gọi là 5 nghĩa vụ thiêng liêng của các tín đồ Hồi giáo (the five ritual duties of Islam). 1. Tin tuyệt đối vào Allah ( Lời tuyên thệ shahadah): - Người Hồi giáo phải tuyên thệ rằng “Không có thần thánh nào khác ngoài Allah, và Muhammad là ngôn sứ của Người”. * “Không có thần thánh nào khác ngoài Allah” - Sự tồn tại của vũ trụ là do duy nhất một mình Allah điều hành và chế ngự - Không có Đấng thờ phượng nào đáng được tôn thờ ngoài Allah * “Muhammad là ngôn sứ của Người”. - Là tin tưởng những điều Người thông điệp, - Tuân thủ theo những gì Người ra lệnh và chỉ bảo, - Và tránh xa những gì Người ngăn cấm. 2. Lễ nguyện Salah: - Là sự kết nối giữa người bề tôi và Thượng Đế. - Trong lễ nguyện, người bề tôi sẽ cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho y, xin Ngài phù hộ và che chở. + Lần thứ nhất vào lúc rạng đông và phải trước khi mặt trời lên hẳn trên dường chân trời. + Lần thứ hai lúc giữa trưa hay ngay đầu giờ chiều. + Lần thứ ba, lúc mặt trời ngả 1 góc 45 độ so với mặt đất. + Lần thứ tư, ngay sau khi mặt trời lặn. + Lần thứ năm, lúc trời tối và mặt trời mọc, thường khoảng hai giờ sau buổi cầu nguyện lúc mặt trời lặn. - Và trong tất cả các giờ dâng lễ nguyện Salah, những người Muslim nam giới phải cùng nhau dâng lễ tập thể tại Masjid (Thánh đường), ngoại trừ những ai có lý do chính đáng không thể đến được → Biểu hiện sức mạnh đoàn kết giữa các tín đồ, kết chặt tình hữu nghị và yêu thương giữa các trái tim, không phân biệt giai cấp sang hèn, trí thức hay không trí thức, cấp lãnh đạo hay dân thường đều bình đẳng và như nhau, bởi vì tất cả các tín đồ Muslim đều đứng thành hàng ngũ sát cạnh bên nhau cùng hướng mặt về một Qiblah trong các giờ nhất định để nghiêm trang trình diện và phủ phục trước Allah 3. Nhịn ăn trong tháng chay Ramadan ( tháng 9 âm lịch) - Tất cả những tín đồ Muslim phải nhịn chay dưới hình thức là không ăn, không uống, nghiêm gặt đến mức thậm chí không được nuốt nước bọt; ngoại trừ những người đang ốm, phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi thì không bắt buộc phải nhịn ăn. - Người ăn chay chỉ được phép ăn một cách từ tốn sau khi mặt trời lặn. - Trong suốt tháng Ramadan, không ai được hút thuốc, uống rượu và quan hệ tình dục. - Người Islam tin rằng trong tháng Ramadan, cửa thiên đường sẽ mở ra và cửa địa ngục đóng lại, và mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. 4. Thuế tôn giáo - Theo Thiên Kinh Qur’an, một người phải trao cho người khác “những thứ dư thừa”. - Tất cả tín đồ Islam tự thân mình phải bố thí mỗi năm một lần; đây là cách để thực hiện nghĩa vụ tôn giáo và làm trong sạch tài sản mà mình kiếm được. - Người Hồi giáo có nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo khó, trẻ mồ côi và nhưng người cùng đinh… để giảm bớt bất công - Những ai cho nhiều hơn số lượng theo quy định được coi là một sadagah, tức là người thiện tâm. → Mục tiêu của Islam là khơi dậy và duy trì tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng tín đồ Muslim, qua đó, người nghèo khó sẽ được cải thiện cũng như vượt qua được thời điểm khó khăn đói khát, còn người giàu sẽ được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự keo kiệt, ích kỷ và hẹp hòi, đồng thời người nghèo cũng được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự ganh ghét và hận thù khi họ nhìn thấy người giàu giúp đỡ, tương trợ và cư xử tốt với họ. Đồng thời xây dựng được nếp sống “Tốt đời đẹp đạo”. 5. Hành hương về Mecca - Là sự kiện mà bất cứ ai từng nghe nói về đạo Hồi cũng đều biết đến. (Mecca là thành phố thiêng liêng bất tử, quê hương của Mohammed, là trung tâm của thế giới Hồi giáo.) - Các tín đồ Hồi giáo không phân biệt nam nữ đều được khuyến khích hành hương đến thánh địa Mecca, ít nhất một lần trong đời - Việc hành hương phải được thực hiện vào tháng Dhu-al-Hijjah, tháng cuối cùng của lịch Hồi giáo * Quan niệm về bản tính người Islam ( thông qua các đức tin): - Có thể dễ dàng thấy được mối quan hệ đa dạng, gần gũi và tình cảm cộng đồng, sự thấu hiểu, tương trợ lẫn nhau giữa những người Hồi giáo luôn được đề cao - Người Islam rất coi trọng các lễ nghi, có lẽ vì vậy mà học khá xét nét về những biểu hiện bên ngoài. Đơn giản như khi muốn chào hỏi hay làm quen với người Ả rập nên rất thận trọng và cần hành xử theo phương châm: nếu hiểu biết chắc chắn phong tục tập quán của họ thì hãy biểu hiện ra ngoài, còn nếu không thì tốt nhất nên kiềm chế bày tỏ thái độ. - Ở các nước Hồi giáo, có thể nói rằng bản tính người Islam họ rất đoàn kết, luôn tương trợ lẫn nhau bới họ phải làm theo những điều mà Allah đã ban phát trong cuốn Thiên Kinh Qur’an. Còn trong những mối quan hệ ngoại giao với những người ngoại đạo (không theo Islam) thì họ lại có một cách cư xử khác, bởi người Islam rất hiếm khi và ngại tiếp xúc với người ngoại đạo, họ rất kín kẽ trong mọi chuyện, thế nên Thánh Đường – nơi người Islam làm lễ luôn được họ tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn.