Quan niệm về vũ trụ trong Islam

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong câu Kinh Qur’an trên cho biết rằng Allah là Đấng duy nhất đã tạo ra tất cả mọi vạn vật trong vũ trũ càn khôn này từ hư vô, và điều này không thể được nhận biết và ý thức ngoài những gì được nói trong Qur’an, kinh sách được mặc khải xuống từ nơi Allah, Thượng Đế Tối Cao. Allah, Đấng Tối Cao phán: Allah là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp lại Ngài Allah là Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và một khi Ngài quyết định một việc gì, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ thành theo ý chỉ của Ngài. Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã thông tin trong câu kinh này rằng toàn bộ vũ trụ càn khôn này đều được Ngài tạo ra từ cái “không”, và những gì trước sự tồn tại của vũ trụ này đều là kiến thức ở cõi vô hình chỉ có Allah mới biết rõ, trí tuệ của nhân loại không có khả năng ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của vũ trụ bởi đó là kiến thức mà Allah chỉ dành riêng cho Ngài và Ngài đã che đậy khiến trí tuệ của con người không thể ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của nó. Còn tất cả những gì mà trí tuệ con người có khả năng diễn giải về các hiện tượng của vũ trụ đều chỉ là những giả thuyết và suy đoán. Allah, Thượng Đế Tối Cao phán: TA (Allah) đâu có bắt chúng đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng; và TA cũng không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc lối làm người ủng hộ. Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối) trước khi TA chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, thế chúng không tin ư? Còn điều khẳng định rằng Allah đã tạo vũ trụ này từ cái không là gì thì hãy xem lời phán của Ngài: Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 9 - 11). Qur’an nói rõ trong câu Kinh này rằng bầu trời trong thời điểm ban đầu của sự tạo hóa vũ trụ chỉ là một đám khói, và khoa học hiện đại đã khẳng định điều này, tiến sĩ George Gamow nói: “Quả thật vũ trụ từng là phân khối khí và từ khối khí này đã xảy ra sự biến đổi thành phần hạt nguyên tử khác nhau”.
Trả lời
Trong câu Kinh Qur’an trên cho biết rằng Allah là Đấng duy nhất đã tạo ra tất cả mọi vạn vật trong vũ trũ càn khôn này từ hư vô, và điều này không thể được nhận biết và ý thức ngoài những gì được nói trong Qur’an, kinh sách được mặc khải xuống từ nơi Allah, Thượng Đế Tối Cao. Allah, Đấng Tối Cao phán: Allah là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp lại Ngài Allah là Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và một khi Ngài quyết định một việc gì, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ thành theo ý chỉ của Ngài. Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã thông tin trong câu kinh này rằng toàn bộ vũ trụ càn khôn này đều được Ngài tạo ra từ cái “không”, và những gì trước sự tồn tại của vũ trụ này đều là kiến thức ở cõi vô hình chỉ có Allah mới biết rõ, trí tuệ của nhân loại không có khả năng ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của vũ trụ bởi đó là kiến thức mà Allah chỉ dành riêng cho Ngài và Ngài đã che đậy khiến trí tuệ của con người không thể ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của nó. Còn tất cả những gì mà trí tuệ con người có khả năng diễn giải về các hiện tượng của vũ trụ đều chỉ là những giả thuyết và suy đoán. Allah, Thượng Đế Tối Cao phán: TA (Allah) đâu có bắt chúng đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng; và TA cũng không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc lối làm người ủng hộ. Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối) trước khi TA chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, thế chúng không tin ư? Còn điều khẳng định rằng Allah đã tạo vũ trụ này từ cái không là gì thì hãy xem lời phán của Ngài: Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 9 - 11). Qur’an nói rõ trong câu Kinh này rằng bầu trời trong thời điểm ban đầu của sự tạo hóa vũ trụ chỉ là một đám khói, và khoa học hiện đại đã khẳng định điều này, tiến sĩ George Gamow nói: “Quả thật vũ trụ từng là phân khối khí và từ khối khí này đã xảy ra sự biến đổi thành phần hạt nguyên tử khác nhau”.