Rủ con gái đi du lịch riêng với mình thì có ''bạo'' quá không?

  1. Tình yêu

Số là vầy các bác ạ...

Học cùng lớp e có cô bạn khá dễ thương, e quan tâm bạn ấy cũng 1 tgian dài rồi (tầm vài tháng), và dường như bạn ấy cũng biết.

E cũng tự thấy bản thân mình không đến nỗi nào, cũng 1 cây hài nên mỗi lần đi chơi chung cả nhóm e luôn có đc sự chú ý của bạn ấy.

Tụi e học chung từ khi mới vào đh, đến nay đc hơn 2 năm rồi, 2 đứa cũng gọi là có 1 cái tình bạn khá tốt với nhau, nay e muốn tiến thêm 1 bước nữa..

Thế là vừa rồi e có rủ bạn ấy đi chơi xa riêng 2 đứa với nhau. E nghĩ đơn giản là có địa điểm hay ho thì rủ thôi, không xâu xa gì. Bạn ấy cũng không phải tuýp con gái chưa bao giờ đi xa nhà, nhưng bạn ấy nói là cần tgian suy nghĩ và từ đó đến giờ, đã gần tháng trời vẫn chưa trả lời e. E nghĩ bạn không muốn đi lắm.

Trong trường hợp này e nên làm tn ạ?

Từ khóa: 

giai đoạn hẹn hò

,

tình yêu

Mình và người yêu quen nhau 6 tháng rồi mà mình còn chưa dám rủ người yêu đi du lịch riêng nữa. Trong khi đó, bạn với bạn đó chỉ là đôi bạn thân thiết hơn mức bình thường thôi mà bạn dám rủ luôn. Con gái thường nhạy cảm, suy nghĩ sâu xa và lo sợ nhiều thứ hơn bọn con trai tụi mình nên việc bạn gái đó im lặng chưa trả lời là chuyện bình thường.

Mình nghĩ bạn cứ nhắn tin bày tỏ tình cảm và mục đích chân thành của việc rủ đó trước đã rồi hẵng tính tiếp.

Trả lời

Mình và người yêu quen nhau 6 tháng rồi mà mình còn chưa dám rủ người yêu đi du lịch riêng nữa. Trong khi đó, bạn với bạn đó chỉ là đôi bạn thân thiết hơn mức bình thường thôi mà bạn dám rủ luôn. Con gái thường nhạy cảm, suy nghĩ sâu xa và lo sợ nhiều thứ hơn bọn con trai tụi mình nên việc bạn gái đó im lặng chưa trả lời là chuyện bình thường.

Mình nghĩ bạn cứ nhắn tin bày tỏ tình cảm và mục đích chân thành của việc rủ đó trước đã rồi hẵng tính tiếp.

Đang yên đang lành tự nhiên có người rủ đi chơi xa CHỈ 2 MÌNH. Nghe sặc mùi mờ ám, nên bạn nữ sợ mất vía gần tháng trời là đều dễ cmn hiểu. Muốn tiến xa còn nhiều cách nhẹ nhàng hơn, thử cách này thì có vẻ rất mạnh bạo và đầy nguy hiểm rồi đấy em. Giờ chỉ có cách hi vọng mong manh là ntin hỏi bạn ấy xem sao, nói mình mới biết thích một người nên chưa biết làm sao để bày tỏ. Định rủ bạn đi chơi để xích chúng ta gần nhau hơn, nhưng nào ngờ lại làm chúng ta có khoảng cảch :D

Nếu chỉ là chuyến đi chơi sáng đi tối về thì mình nghĩ không thành vấn đề, bạn gái chắc sẽ đồng ý thôi, nhưng đi qua đêm thì chưa chắc.

Vì mới thân vài tháng, còn chưa tỏ tình, làm sao con gái dám lao vào hang cọp như vậy ? Cô ấy còn chưa hiểu hết con người bạn mà.


Bạn ấy không từ chối thẳng thừng là đã có tình cảm rất tốt với bạn rồi đó.

Bạn có thể hỏi lại 1 cách nhẹ nhàng dạng:

  • Việc hôm trước tôi hỏi, tôi đoán là bạn đã từ chối vì ngại rồi, nhưng tôi vẫn có chút hi vọng nên muốn hỏi lại cụ thể xem ý bạn như thế nào?

Nếu bạn ấy trả lời là YES thì quá ngon, là NO thì cũng rất vui vẻ mà nói kiểu như:

  • Tớ biết lần này cậu sẽ chưa sẵn sàng, sẽ say NO nhưng vẫn muốn mời vì đó là tình cảm của tớ. Tớ hi vọng lần sau cậu sẽ đồng ý nhé.

Ví dụ mình là cô ấy nhé

Nếu mình có tình cảm với cậu và muốn tiến xa hơn mình sẽ đồng ý. Nhưng trong trường hợp mình đã hiểu con người của cậu và tin tưởng cậu nhé.

Nếu mình chỉ xem cậu là một người bạn thì mình sẽ có khoảng cách với cậu ngay luôn nhé. Vì con gái rất nhạy cảm và sẽ tự tạo một bức tường với người thích mình nhưng mình không có tình cảm với họ.

Vậy cậu đang gặp trường hợp thứ 2. Nếu cậu muốn giữ tình cảm bạn bè đơn thuần với bạn đó thì cho cái hẹn xin lỗi và muốn bạn ấy gỡ bỏ hiểu lầm đi nhé. Còn nếu vẫn muốn tiến xa hơn thì cậu phải cho cậu ấy thấy sự chân thành của cậu, và điều này cần sự kiên trì nhiều đó. Vậy nhé. Chúc cậu may mắn. (^.-)

Khi dẫn các đoàn đi du lịch, thi thoảng có gặp những cặp đôi rất trẻ đi riêng với nhau. Nói thật mình thấy rất kích thích. Cũng đặt mục tiêu sau này có bạn gái sẽ dẫn đi như thế.

hơi kì lạ đó , nếu là tui cũng thấy ngại , nếu bẹn mún hẹn người ta đi chơi thì nên hẹn đi những chỗ gần thui hoặc đi những nơi như :rạp xem phim , khu vui chơi ,...tại con gái thường sẽ ko có cảm giác an toàn khi đi chơi với trai đâu

phải mạnh dạn chứ, cơ hội đẩy láo của ô cả đấy

Muốn thì cứ rủ thôi, nhưng phải sẵn sàng chấp nhận thất bại. Thua keo này ta bày keo khác.

Lâm bội tuyền
Con gái là phức tạp nhất vũ trụ đấy