Rung động với người khác phải làm sao?

  1. Tình yêu

Em có 1 người yêu, 7 8 tháng trước có 1 giai đoạn e đã chán người ấy, vì lý trí nên cuối cùng e đã lấy lại được cảm giác.

Nhưng lần này thì khác, e đã để ý 1 người khác, vì họ hay xem khỏah khắc của e, dường như người yêu e biết điều đấy, nên đã đăng ảnh và tin nhắn e lên khoe (cả 2 có kết bạn chung với người kia), kể từ đó người kia ko còn xem khoảnh khắc e nữa. Từ đó e cũng giật mình, e còn có người yêu, k thể thích ng khác, người kia và e cũng chưa từng trò chuyện

Dặn lòng phải quên nhưng 5 6 tháng rồi, e vẫn không quên được, 1 tháng gần đây cứ cách 1 hôm là e lại mơ thấy họ, cảm giác dành cho người yêu e thì ko có, trong khi e và người kia ko hề nhắn tin hay nói chuyện. người yêu e thì tưởng cô ấy đã làm gì sai và cố gắng thay đổi để e vui, thật ra là e sai mà.

Em phải làm sao

Từ khóa: 

tình yêu

Không yêu nữa xin đừng làm khó nhau, mình nói thật đấy vì mình cũng đọc bình luận ở dưới của bạn. Ai rồi cũng sẽ tự chữa lành được cuộc tình của mình, hãy chọn cách chia tay văn minh và nhẹ nhàng nhất, cho người ta thời gian để sẵn sàng. Làm những điều bản thân bạn cho là đúng. Còn tình mới thì mình không quan tâm rằng bạn rung động thế nào, hãy giải quyết những vấn đề ở cuộc tình hiện tại đi, rồi làm gì thì làm!

Trả lời

Không yêu nữa xin đừng làm khó nhau, mình nói thật đấy vì mình cũng đọc bình luận ở dưới của bạn. Ai rồi cũng sẽ tự chữa lành được cuộc tình của mình, hãy chọn cách chia tay văn minh và nhẹ nhàng nhất, cho người ta thời gian để sẵn sàng. Làm những điều bản thân bạn cho là đúng. Còn tình mới thì mình không quan tâm rằng bạn rung động thế nào, hãy giải quyết những vấn đề ở cuộc tình hiện tại đi, rồi làm gì thì làm!

Một là chấm dứt mọi thứ liên quan về họ bằng cách block họ đi để hạn chế tối đa những thứ liên quan về người ấy. Vả lại, bạn và người kia cũng chưa từng chuyện trò hay biết nhau thì không hề chắc chắn họ theo dõi bạn, có thể bạn đang có phần ảo tưởng ra tình cảm họ dành cho mình mà thôi. Mình xin lỗi vì không biết nên dùng từ nào hợp lí hơn. Mình thấy ny bạn yêu bạn rất chân thành ấy, hãy chọn người mình yêu bạn ạ. Trân trọng!

Hai, nếu thực sự bạn đã cố gắng hết sức mà không quên được bạn nam kia thì tốt nhất, hãy thú nhận với ny hiện tại và kết thúc mối quan hệ ấy. Nếu cứ tiếp tục thì bạn không chỉ rơi vào tình huống bối rối, bế tắc như thế và hơn nữa, ny bạn cũng bớt đau khổ hơn vì họ cảm thấy bị lừa dối, họ luôn yêu và cố gắng thay đổi vì 1 người không còn thương yêu họ nữa.