Sống tốt mỗi ngày

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm sự cuộc sống

KĨ NĂNG CHỊU ĐỰNG

Để dễ dàng thích nghi và hoàn thành mọi công việc, chúng ta không những cần giỏi về chuyên môn mà còn cần hiểu cũng như biết vận dụng một số kĩ năng. Tùy thuộc vào vị trí công việc của mỗi người mà chúng ta sẽ lựa chọn các loại kĩ năng khác nhau để hoàn thiện mình. Tất cả các kĩ năng cơ bản như kĩ năng lắng nghe, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ra quyết định... đều vô cùng quan trọng trong cuộc sống và công việc. Bên cạnh những kĩ năng trên thì có một loại kĩ năng cũng vô cùng quan trọng. Đó chính là kĩ năng chịu đựng.Vì sao nó lại quan trọng?

Nếu ví chúng ta là một ngôi nhà thì kĩ năng chịu đựng giống như cái nền đất chắc chắn để xây một cái nhà đủ kiên cố. Giả sử bạn có tiền và có 1 mảnh đất đẹp. Nhưng nếu bạn không kiểm tra hoặc chuẩn bị cho mình một nền đất chắc chắn thì bạn sẽ không thể xây một ngôi nhà hoàn hảo như ý mình muốn được.

Trong thực tế. Bạn có thể đi khắp nơi học các kĩ năng cũng giống như bạn có thể chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để xây một ngôi nhà bạn muốn. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là mảnh đất của bạn có đủ chắc đủ khỏe để bạn xây một ngôi nhà 5 tầng 10 tầng không? Hay bạn chỉ có thể xây ngôi nhà 1 tầng. Và nếu bạn vẫn muốn xây ngôi nhà 10 tầng thì bạn cần làm gì để nâng cấp sức chịu đựng của nó. Có vẻ như trong cuộc sống nhiều người đã vô tình bỏ qua sự quan trọng này.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWxV9tv48msFvDis18pV47TawHNh22VH59d8ISixnD_rEbbWIE_JiObAupFIncFUpqF0FYZrFtwjtgHTYi6g9-3hq24NUdqQzBDXTADOFwyFG7t_i2NOTwlLcpal095aUJtvpTc_Vf5nIuyCInlMxoo0wOtqcwyuBQ57I6djlam8D3eiYogStnslKi=w640-h480

Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn, một phần chịu ảnh hưởng bởi gen di truyền và một phần chịu tác động của môi trường dạy dỗ. Sức chịu đựng chính là khả năng bạn có thể chứa đựng cuộc sống này trong mình. Cuộc sống là gì thì có lẽ mình không cần giải thích nữa. Nghĩ vui một chút thì cũng giống chiếc điên thoại 60G hay 120G.

Mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau. Chính bởi vậy mà trong cuộc sống, trong công việc bạn cần xác định mình chịu đựng được những gì, chịu đựng được đến đâu. Từ đó xác định được những thứ phù hợp cho mình. Bạn đừng bao giờ xem thường điều đó. Ví như 1 chiếc điện thoại 60G mà bạn lại muốn lưu trữ như 1 chiếc 120G. Bạn hiểu nó sẽ thế nào rồi đó.

Sức chịu đựng chính là cái tầm trong mỗi con người. Nó thể hiện tất cả quan điểm, suy nghĩ, cái nhìn của bạn về nhân sinh quan thế giới quan. Từ đó thôi thúc những hành động của bạn. Hãy luôn xác định rõ nó ở mức nào để không ngừng nâng cấp nó. Nâng cấp phiên bản của chính mình mỗi ngày bằng việc học tập mỗi ngày. Đây là điều vô cùng cần thiết.

Trong cuộc sống này, chỉ cần chúng ta biết mình là ai mình có thể làm được những gì và phải làm thế nào để đạt được những mong cầu đó thì chẳng có gì làm khó được chúng ta.

Ngay hôm nay hãy tự đánh giá về sức chịu đựng của bản thân. Bằng cách nào? Bằng cách sống chậm lại để hiểu thấu mình từ bên trong. Hãy không ngừng đặt câu hỏi:

Tôi sẽ là ai?

Tôi làm được những gì?

Tôi sẽ làm như thế nào?

Thân ái☘

https://cdn.noron.vn/2021/12/29/avvxsehgjswvpmwaolxcyphjzmrpwbabhmqbla7emxz8k3uppyurm5h1z01lesiwmseydm2cqk0s1qshm9p2fyvlwhh7rfvwws-h04rgl7nejtwpmjyscfmjj3xczqj5jmqm9nbz5gldlczkvxlnobsijylx61tp9rrkrtddsrypatlex9hf60u6pxdmw640-h384-1640754716-1640754716.jpg

Từ khóa: 

sống tốt

,

sức khoẻ

,

tâm sự cuộc sống

Cuộc sống này vốn quá vất vả rồi với những người suy nghĩ nhiều lại càng vất vả hơn, nhiều lúc chỉ muốn suy nghĩ đơn giản hơn, tự hỏi chính mình sao phải tiêu cực hành hạ bản thân mình như thế, cứ sống hi vọng nghĩ tới những thứ tốt đẹp, nhưng mỗi khi tràn trề niềm tin hi vọng ấy lại bị cuộc sống vả mặt cho bằng những thứ đáng buồn, nỗi đau cũng không dám bộc lộ chỉ kìm nén lại rồi khóc một mình không dám bộc lộ ra chỉ vì sợ phiền lòng, là gánh nặng cho người khác

Trả lời

Cuộc sống này vốn quá vất vả rồi với những người suy nghĩ nhiều lại càng vất vả hơn, nhiều lúc chỉ muốn suy nghĩ đơn giản hơn, tự hỏi chính mình sao phải tiêu cực hành hạ bản thân mình như thế, cứ sống hi vọng nghĩ tới những thứ tốt đẹp, nhưng mỗi khi tràn trề niềm tin hi vọng ấy lại bị cuộc sống vả mặt cho bằng những thứ đáng buồn, nỗi đau cũng không dám bộc lộ chỉ kìm nén lại rồi khóc một mình không dám bộc lộ ra chỉ vì sợ phiền lòng, là gánh nặng cho người khác

Chịu đựng nhiều đôi khi làm khổ bản thân, nhiều lúc cứ mặc kệ đời lại nhẹ hơn

Có ai không phải 1 mình chịu đựng đâu cơ chứ

Cuộc sống mà phải chịu đựng thôi