Sự cố đáng nhớ nào bạn từng gặp khi du lịch?

  1. Du lịch

Khám phá Việt Nam và viết nhật ký hành trình luôn là sở thích của mình. Địa hình nước ta trải dài theo kinh tuyến, lại tiếp giáp duyên hải nên cảnh quan đa dạng dọc theo chiều dài tổ quốc chứ không na ná nhau như Campuchia. Đó có thể là sa mạc bỏng cháy ở Bình Thuận, sông Cửu Long khổng lồ dưới miền tây, rừng thông lãng mạn trên Đà Lạt, thác nước hùng vĩ ở Buôn Mê, núi non hiểm trở Hà Giang, tuyết rơi trắng xóa ở Sa Pa, tiên cảnh xa xưa ở Ninh Bình, hồ Ba Bể ở Bắc Kạn... vân vân. 

Tuy nhiên, Việt Nam ngày nào mở TV lên cũng thấy tai nạn giao thông thảm khốc. Đó là lý do mình đi bụi nhưng vẫn chỉ phóng 40 - 50/ cây một giờ, nhìn kính chiếu hậu liên tục. Xe lớn bọn nó đi êm lắm, nhiều khi sát ngay cạnh mới biết. Hoặc container đuôi dài lúc cua rất dễ phang nhầm những người thiếu quan sát. Thể loại này đi các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương,... mình rất hay thấy.

Nhờ đi cẩn thận mà 3000 cây số trải khắp Việt Nam này mình vẫn không gặp sự cố gì. Duy nhất có 1 lần bể bánh xe ngay rừng U Minh Thượng, may mà cách đó 5 mét có chỗ sửa xe (hơi khả nghi). :))

Về đường sá thì Việt Nam xấu đều nhau. Đoạn miền trung thì mình nhận xét tương đối đẹp, khá bằng phẳng. Chứ còn miền bắc và miền nam nhiều chỗ rất ghê. Như hôm chạy từ Yên Minh đi Mèo Vạc (Hà Giang) đèo rất nguy hiểm mà khúc cua cùi chỏ toàn đá dăm. Hoặc chạy từ Trà Vinh về Bến Tre vừa xuống phà một cái là chục cây số đường sỏi đang chào đón.

Từ khóa: 

phượt

,

du lịch bụi

,

việt nam

,

du lịch

Đợt em đi Tà Nùng gần hết xăng, trời sắp tối mà xung quanh vắng teo, ko biết đi bao lâu nữa mới tới khu dân cư, quay về thì chắc chắn không đủ xăng. Sợ khiếp :))
Trả lời
Đợt em đi Tà Nùng gần hết xăng, trời sắp tối mà xung quanh vắng teo, ko biết đi bao lâu nữa mới tới khu dân cư, quay về thì chắc chắn không đủ xăng. Sợ khiếp :))

Anh may mắn quá ạ, tìm được chỗ sửa xe ngay U Minh :)))

Lần trước đi Đà Lạt, đèo Prenn thì hơi nhỏ, hẹp chỉ vừa đủ một chiếc ô tô. Em đang đi thì bị xe khách chèn, phải lái chậm lệch ra khỏi đường lộ, tính là đi từ từ lại chờ xe vượt qua rồi lại leo lên đường. Nhưng xui một cái là ngay lúc đó trước mặt em là một cái cống không có nắp thế là thắng gấp lại rồi té cái ạch ra đường :(