Sử dụng trí tuệ nhân tạo để viết sách, các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trí tuệ nhân tạo

Trong tập podcast Have A Sip phỏng vấn cô Nguyễn Phi Vân mình có nghe qua việc trong tương lai gần cô sẽ triển khai việc kết hợp với trí tuệ nhân tạo để làm ra một cuốn sách. Mình khá bất ngờ với thông tin này vì không nghĩ sẽ có lúc trí tuệ nhân tạo có khả năng viết ra một cuốn sách giàu kiến thức và triết lý.

Liệu nó thật sự khả thi không? Một cuốn sách chất lượng thật sự sẽ ra đời bởi trí tuệ nhân tạo sẽ xuất hiện không?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

trí tuệ nhân tạo

Mình từng đọc đề thi văn học sinh giỏi quốc gia 2019 với nội dung như sau: "Rồi đây, có thể xuất hiện những cỗ máy biết viết văn, làm thơ. Lúc đó, sáng tạo văn học có còn là độc quyền của con người?"

Theo quan điểm cá nhân, mình cho rằng đúng là có thể xuất hiện những cỗ máy viết văn, làm thơ nhưng bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Đó là lĩnh vực sáng tạo của cái tôi, cái duy nhất, không lặp lại. Những cỗ máy có thể cho ra đời những tác phẩm nhưng đó là những câu chữ được tổng hợp, chắt lọc, liệu nó có mang cảm xúc? Nghệ thuật, sách là sản phẩm của tư duy, kinh nghiệm, xúc cảm của con người, tư duy có thể lập trình, nhưng kinh nghiệm, xúc cảm luôn chỉ thuộc về con người.

Đặc biệt trong tiếp nhận, nếu người đọc, người thưởng thức tìm đến sách như một liều thuốc cứu rỗi tinh thần, sau đó phát hiện những cuốn sách đó được viết ra bởi một cỗ máy được lập trình thì họ sẽ nghĩ thế nào?

Vì vậy, mình cho rằng trong tương lai có thể có những cuốn sách ra đời bởi trí tuệ nhân tạo nhưng con người sẽ không bao giờ đánh mất vị trí độc tôn trong lĩnh vực sáng tạo này.

Trả lời

Mình từng đọc đề thi văn học sinh giỏi quốc gia 2019 với nội dung như sau: "Rồi đây, có thể xuất hiện những cỗ máy biết viết văn, làm thơ. Lúc đó, sáng tạo văn học có còn là độc quyền của con người?"

Theo quan điểm cá nhân, mình cho rằng đúng là có thể xuất hiện những cỗ máy viết văn, làm thơ nhưng bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Đó là lĩnh vực sáng tạo của cái tôi, cái duy nhất, không lặp lại. Những cỗ máy có thể cho ra đời những tác phẩm nhưng đó là những câu chữ được tổng hợp, chắt lọc, liệu nó có mang cảm xúc? Nghệ thuật, sách là sản phẩm của tư duy, kinh nghiệm, xúc cảm của con người, tư duy có thể lập trình, nhưng kinh nghiệm, xúc cảm luôn chỉ thuộc về con người.

Đặc biệt trong tiếp nhận, nếu người đọc, người thưởng thức tìm đến sách như một liều thuốc cứu rỗi tinh thần, sau đó phát hiện những cuốn sách đó được viết ra bởi một cỗ máy được lập trình thì họ sẽ nghĩ thế nào?

Vì vậy, mình cho rằng trong tương lai có thể có những cuốn sách ra đời bởi trí tuệ nhân tạo nhưng con người sẽ không bao giờ đánh mất vị trí độc tôn trong lĩnh vực sáng tạo này.

Mình tin trong tương lai những cỗ máy Trí tuệ nhân tạo có thể viết tốt hơn con người. Theo thời gian, những cỗ máy do con người chế tạo sẽ tốt hơn chúng ta ở bất cứ thứ gì chúng ta có thể làm với bộ não của mình. Câu hỏi khó duy nhất là sẽ mất bao lâu để chúng đạt được mức hiệu suất đó.

Để AI có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mà con người đánh giá cao, chúng không chỉ thông thạo ngôn ngữ nói chung mà còn phải hiểu biết sâu sắc về những mong muốn và vấn đề của con người để chúng có thể viết như thể chúng là con người, và điều đó sẽ khó hơn cả. Nhưng mình tin rằng một AI đủ thông minh có thể làm điều đó tốt hơn cả con người.

An AI Written Novel Has Passed Literary Prize Screening