Sự tàn nhẫn trong tình yêu

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Tôi là một sinh viên năm 3 trường Y. Tôi học xa nhà và tôi thường về vào những ngày nghỉ dài. Như bao năm khác, vào mùa hè năm ấy khi thi xong tôi sắp xếp đồ đạc về nhà nghỉ hè. Tôi hay đi bên đoàn, tôi theo đoàn được 6 năm rồi. Năm nay về với vai trò là cố vấn, là người hướng dẫn và là ban tổ chức. Cuộc sống tôi độc thân trước nay rất bình thường cho đến khi tôi gặp pé ấy( xin phép gọi hắn ). Hắn học lớp 12, thua tôi 3 tuổi, dáng người thon gọn. Hắn biết tôi nhưng mãi tới hôm nhậu khi kết thúc hành trình hè tôi mới để ý hắn. Hôm đó trong quán nhậu, tôi vẫn bình thường cho tới khi hắn nhờ tôi chở hắn về nhà. Khi về tôi vẫn hỏi han, bắt chuyện bình thường và tôi có suy nghĩ trong đầu là sẽ tán hắn( lúc đó có ấn tượng ). Khi về nhà tôi vẫn ko dám nhắn tin cho đến khi tôi có tổ chức 1 cuộc thi online. Tôi mới chủ động kết bạn nhắn tin hỏi nó tham gia cuộc thi. Và từ đó tôi và hắn nhắn tin nhiều hơn. Một hôm nó đi hoạt động bên CLB, đến tối có cuộc nhậu với hắn, hắn nhắn nhờ tôi chở hắn về giúp. Tôi hăng hái đến đón hắn, tôi nghĩ mới đầu tiến triển tốt đây. Tôi đón hắn về nhà và con tặng cho hắn một ly đậu hủ. Về nhà tôi mới thử rủ hắn đi cà phê xem như nào và nó đồng ý đi. Nó đồng ý đi chơi với tôi, lúc đó tôi càng có nhiều hy vọng hơn. Trong buổi đi chơi hắn ít nói, tôi phải bắt chuyện liên tục. Đến cuối giờ nó còn tặng tôi móc khoá bằng len đang tên tôi. Ôi lúc đó tôi càng muốn được tỏ tình, được tiến đến nhanh hơn. Những ngày hôm sau tôi tấn công bằng cách mua bánh, kẹo, sữa, tặng quà hắn liên tục. Hắn vẫn nhận. Và rồi ngày tôi chuẩn bị ra huế để học lại, tôi quyết định tỏ tình.Tôi hẹn nó đi chơi, tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tặng cho hắn. Tôi chở hắn đến 1 quán cf rất sang trọng. Sau cuộc nói chuyện tôi quyết định lấy hết can đảm tỏ tình. Nó im lặng ạ, nó ko nói cũng ko nhìn tôi, nó che mặt. Tôi cũng biết nên tôi ko đòi hắn phải trả lời liền. Tôi chở hắn về.(Nay viết đến đây, câu chuyện còn rất dài)

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống