Sức khỏe của em không được tốt, nhưng em muốn mình có thể làm nhiều thứ hơn bây giờ?

  1. Phong cách sống

Em muốn đi du lịch nhiều nơi, muốn đi xa làm việc, muốn ra nước ngoài học tập,... Khi thấy những người có thể thoải mái làm những việc đó, em cảm thấy mình là người không may mắn, em cũng có thể giống họ mà?

Từ khóa: 

phong cách sống

Tôi không biết bạn có mắc bệnh nan y gì không ,hoặc bạn có lí do khó để nói ra , tôi thật sự rất thông cảm 
Bây giờ như vầy , nếu bạn nhậu nhiều - hãy bỏ nhậu , nếu bạn nghiện thuốc lá - hút ít nhất có thể ,hoặc bỏ trong 1 thời gian , nếu bạn uống nhiều cafe - giảm lại , tối đa 1 ly / ngày ... Bạn nên : ăn ngày đủ 3 bữa tối thiểu , uống nhiều nước , ăn nhiều rau , ngủ đủ giấc , và cuối cùng là tập thiền
Đó là những thứ giúp bạn có sức khoẻ tốt hơn
Đi cao lên nữa là mong muốn làm được nhiều việc , tôi nói thế này , nếu bạn đủ thông thái để hiểu vũ trụ này vận hành ra sao , mối quan hệ là điều quan trọng nhất , cố gắng tạo thật nhiều mối quan hệ và cơ hội của bạn sẽ tự đến .
Tôi chúc bạn mạnh khoẻ ...và thành công !
Trả lời
Tôi không biết bạn có mắc bệnh nan y gì không ,hoặc bạn có lí do khó để nói ra , tôi thật sự rất thông cảm 
Bây giờ như vầy , nếu bạn nhậu nhiều - hãy bỏ nhậu , nếu bạn nghiện thuốc lá - hút ít nhất có thể ,hoặc bỏ trong 1 thời gian , nếu bạn uống nhiều cafe - giảm lại , tối đa 1 ly / ngày ... Bạn nên : ăn ngày đủ 3 bữa tối thiểu , uống nhiều nước , ăn nhiều rau , ngủ đủ giấc , và cuối cùng là tập thiền
Đó là những thứ giúp bạn có sức khoẻ tốt hơn
Đi cao lên nữa là mong muốn làm được nhiều việc , tôi nói thế này , nếu bạn đủ thông thái để hiểu vũ trụ này vận hành ra sao , mối quan hệ là điều quan trọng nhất , cố gắng tạo thật nhiều mối quan hệ và cơ hội của bạn sẽ tự đến .
Tôi chúc bạn mạnh khoẻ ...và thành công !

Cảm ơn lời khuyên của anh chị rất nhiều, em đều đã đọc và thấy rất biết ơn. Em đã suy nghĩ và có quyết tâm rằng mình phải cố gắng hơn mỗi ngày, vui vẻ hơn mỗi ngày. Em cũng muốn có nhiều thêm sự cỗ vũ và em đã có khi em ở đây. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, kể mà khi em có dấu hiệu nản lòng nào đó, em nhất định sẽ vào đây đọc lại để có thêm động lực giúp mình tiếp tục làm con người vui vẻ lạc quan. Cảm ơn mọi người.

Chào bạn, nếu tình trạng sức khỏe không tốt của bạn có thể cải thiện thì hãy dốc sức để cải thiện nó, đừng do dự. Còn nếu tình trạng ấy tạm thời chưa thể cải thiện ngay, thì hãy dốc sức làm những việc bạn có thể mà nó khiến bạn vui thích.

Thực ra cái mà người khác có chưa chắc đã phù hợp với mình, và cái mà mình không có chưa chắc đã là thiệt thòi- thậm chí nó còn là lợi thế để mình tập trung hiểu rõ mình hơn và dành thời gian cho những việc có ý nghĩa đối với bản thân.

Không phải ai nói cũng hạnh phúc và ai nghe cũng là bất hạnh.

Chúc bạn lạc quan, mạnh khỏe và sống thật "ngầu" nhé.

Muốn làm được gì cũng phải đầu tư. Càng muốn nhiều, muốn thứ to lớn, tốt đẹp càng phải đầu tư nhiều. Bạn phải đầu tư thời gian, tiền bạc, sức khỏe, quan hệ, trí tuệ ...

Trong các khoản đầu tư, thì đầu tư cho bản thân là đầu tư hiệu quả nhất. Trong đầu tư cho bản thân, thì đầu tư cho sức khỏe là một hạng mục không thể bỏ qua. Sức khỏe thì có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Với những người không may mắn khi có sức khỏe thể chất thì hay đầu tư vào sức khỏe tinh thần. Hãy thật, thật lạc quan bạn nhé.

https://cdn.noron.vn/2020/11/12/842796358495605-1605176668_1024.jpg

Nếu bạn thấy mình chưa may mắn lắm, hãy tham khảo bài viết sau của mình nhé:

Bạn có thể đọc thêm bài này của mình nhé! May mắn là thứ bạn có thể "nắm giữ" và "điều khiển" đấy!

Vậy thì gia tăng sức khỏe của mình lên thôi em. Hãy bắt đầu bằng việc dậy sớm, đi ra ngoài loanh quanh hít thở không khí buổi sáng. Sau đấy thì em hãy lên mạng tìm những bài tập thể dục nhẹ nhàng để tăng sức bền và tăng sự vận động của các cơ.

Do ham muốn của bạn khiến bạn khổ. Mong bạn sáng suốt. Những ham muốn đó thực sự không cần thiết. Ở quanh khu mình sống là đủ hạnh phúc rồi bạn. Trên cõi đời này, luôn có các con quỷ luôn tạo ra các ham muốn trong ta khi ta bình yên, để nó khiến ta rơi vào đau khổ.