Tại sao 2022 rồi mà vẫn còn những người kỳ thị LGBT?

  1. Văn hóa

  2. Giới tính

  3. Xã hội

  4. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

kỳ thị lgbt

,

văn hóa

,

giới tính

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Đầu tiên là tự hỏi cộng đồng LGBT+ đã, liệu trong chính cộng đồng LGBT+ đã không kì thị, bình đẳng với nhau hay chưa? Bisexual đến tận bây giờ trong LGBT+ còn bị kì thị ra mặt. Nói đâu xa, mình đi Pride ở Mỹ đây mà các bạn bisexual dẫn bạn trai/bạn gái đến ủng hộ Pride còn bị chính cộng đồng cô lập, kì thị. Còn trong transgender cũng chả đỡ hơn, người chuyển giới hoàn toàn kì thị người chưa chuyển giới hoàn toàn đó thôi. Nên là phải bắt đầu từ chính cộng đồng LGBT+, khi nào hết được sự kì thị cô lập trong chính cộng đồng thì mới mong toàn bộ mọi người không kì thị.

Trả lời

Đầu tiên là tự hỏi cộng đồng LGBT+ đã, liệu trong chính cộng đồng LGBT+ đã không kì thị, bình đẳng với nhau hay chưa? Bisexual đến tận bây giờ trong LGBT+ còn bị kì thị ra mặt. Nói đâu xa, mình đi Pride ở Mỹ đây mà các bạn bisexual dẫn bạn trai/bạn gái đến ủng hộ Pride còn bị chính cộng đồng cô lập, kì thị. Còn trong transgender cũng chả đỡ hơn, người chuyển giới hoàn toàn kì thị người chưa chuyển giới hoàn toàn đó thôi. Nên là phải bắt đầu từ chính cộng đồng LGBT+, khi nào hết được sự kì thị cô lập trong chính cộng đồng thì mới mong toàn bộ mọi người không kì thị.

Có 1 số lý do:

1. Sự biểu hiện thái quá và kệch cỡm của 1 số người thuộc lực lượng lgbt và những người ủng hộ: kiểu như thể hiện những hành vi cử chỉ khó chấp nhận với quan điểm, lăng kính của các hệ tư tưởng và chuẩn mực các xã hội. Ngoài ra đội ủng hộ thì có kiểu duy trì sự thiên vị chủ quan kiểu như cứ đứa nào ủng hộ thì là tân tiến, văn minh hiện đại còn phản đối là cổ hủ , lạc hậu, gia trưởng (????) Và cơ bản là không đưa ra được những lập luận mang tính khoa học, lịch sử và triết học....thay vào đó là mạt sát, chợ búa và tấn công bầy đàn với những người bất đồng chính kiến

2. Do sự tồn tại của các mặt đối lập: thế giới vẫn có 2 tư tưởng hùng mạnh là cực tả vs cưc hữu bên cạnh 1 đám bầy nhầy trung dung mà cực tả thì hoan hô ủng hộ lgbt còn cực hữu thì say đ*o, 2 cực này không thể xóa bỏ đứa còn lại nên có nhiên sẽ luôn tồn tại sự đối kháng

3. Vai trò và sức ảnh hưởng không lớn: Cho đến nay các đại biểu mà đội ủng hộ và team này công kênh cơ bản vẫn chưa có cái tầm khủng đến độ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử nhân loại, k có những nhân vật tầm cỡ Tin Tin, anh hè xứ u cà, Hitler, tần thủy hoàng .... nên sức thuyết phục còn rất hạn chế

.....

không chỉ 2022 mà ngay cả 3022 thì cũng có thể vẫn có ấy chứ =))) quy luật sống là thế, có người thế này thì cũng có người thế kia, với mình tốt nhất là sống với cuộc sống của mình, không sân si, không mạt sát!

Đọc được câu hỏi này, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ nên được đặt với nhiều đối tượng khác nhau, đồng thời yếu tố thời gian e rằng không phải là một yếu tố có tầm ảnh hưởng ở đây. 

(1) Sự kỳ thị: 

Kỳ thị, nói một cách đáng buồn, cũng là một cơ chế sinh tồn của loài người. Não bộ ta gần như đã tiến hoá theo một cách cho rằng những gì nằm ngoài khả năng kiểm soát hay khả năng nhận thức, hoặc là yếu tố bất thường trong bối cảnh thường nhật của cuộc sống hoặc trong cùng một nhóm xã hội, v.v. đều là những tác nhân gây hại hoặc có tiềm năng gây hại đến khả năng sinh tồn (và phát triển) của chúng ta. Do đó, việc nếu bạn và tôi có một thôi thúc tự nhiên muốn tránh xa, ghét bỏ, hay sợ hãi những gì khác với những gì chúng ta biết và/hay kiểm soát được là hoàn toàn có thể hiểu được. 

Không chỉ với cộng đồng LGBTQI+, mà sự kỳ thị hiện diện trong mọi nhóm xã hội, dù là trong chính cùng một nhóm hoặc giữa các nhóm với nhau. Đến tận bây giờ, nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn đó, người miền Nam vẫn kỳ thị người miền Bắc, người có ăn học vẫn kỳ thị người kém ăn học, v.v. 

Nên phải chăng điều chúng ta cần đặt ra câu hỏi chỉ nằm ở việc kỳ thị nhóm người này (LGBTQI+) hay không? Hay là chính những thôi thúc tự nhiên trong mỗi người? Muốn ngừng kỳ thị, không chỉ dừng lại ở một nhóm người cụ thể, mà là toàn bộ loài người. (Còn các sinh vật khác thì sao?) 

(2) Thời gian ư? 

Thời gian chẳng nói lên được gì nhiều lắm nhỉ? Ừ thì chúng ta đã trải qua môt quãng thời gian phát triển vượt bậc về khoa học, kỹ thuật, và các khía cạnh khác trong đời sống hiện đại. Thế nhưng, các vấn đề về phẩm chất, sự giao tranh giữa các luồng tư tưởng, và thói sân si chưa bao giờ là dĩ vãng với chúng ta cả. Đến cuối cùng, thời gian chẳng chữa lành hay thay đổi được điều gì, như có một bạn bình luận, dù đến tận năm 3022. 

Mình thì ko kì thị cộng đồng LGBT nhưng lại khá ghét với những bạn ủng hộ LGBT thái quá, thỏa cái ảo tưởng yêu đương đồng tính trg ng mấy bạn. Nhiều bạn nam chơi chg với mk đều khá là khó chịu vì cứ bị ghép đôi nam nam lung tung, chưa kể là nói những lời tục tĩu " nằm tr.ê.n hay d.ư.ớ.i" nói thật ghét cay ghét đắng luôn, bảo sao ít nhiều ng cx sinh ra ghét từ những hành động đó.

Trên Noron cũng có những người nvay đó, không những kỳ thị mà là kỳ thị một cách cực đoan cơ =)))

Khi vẫn để ẩn danh để hỏi và trả lời vấn đề này là bởi bản thân cũng ngại công khai thể hiện quan điểm riêng của mình về nó. Phải chăng đã thật sự buông xuống sự kỳ thị hay chỉ là trào lưu không được kỳ thị?

Vì những người đó cổ hủ, tư tưởng lạc hậu chứ sao