Tại sao chúng ta hay than phiền?

  1. Phong cách sống

thấy rằng bạn bè xung quanh mình và cả chính mình rất hay than phiền. Chẳng hạn như, “Chán quá à”, “Lười quá đi”, “Sao mà xui vậy ta”, “Nay khổ ghê”. Vì sao khi chúng ta đối mặt với những khó khăn đều phải than phiền một vài câu rồi mới bắt đầu giải quyết vậy?

Từ khóa: 

than phiền

,

phong cách sống

i1-min-1


Vì bản tính của con người là thế. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời của mình là do Ông Trời quyết định, nên mỗi khi chuyện gì khó khăn ập tới ta thường có xu hướng đổ lỗi do Ông Trời hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng Ông Trời thì chỉ tạo ra bạn, còn bạn sẽ tạo cuộc sống cho riêng mình, chẳng có thứ nào là "duyên số" ở đây, cũng ko có những thứ như hên hay xui, tùy vào cách mà bạn vận hành thế giới của riêng mình. Thường thì mọi người sẽ thích gây sự chú ý và nói lên quan điểm cá nhân, nên việc than vãn kiểu như "chán quá" hay "khổ quá" cũng là do bản thân người nói mong muốn nhận được sự cảm thông từ người khác. Những lời than phiền như vậy không khiến chặng đường ngắn đi hay bản thân người nói thấy đỡ mệt và hứng khỏi hơn. Tất cả chỉ là tốn thêm sức lực, thời gian và gây khó chịu cho cả người nghe.

Trả lời
i1-min-1


Vì bản tính của con người là thế. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời của mình là do Ông Trời quyết định, nên mỗi khi chuyện gì khó khăn ập tới ta thường có xu hướng đổ lỗi do Ông Trời hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng Ông Trời thì chỉ tạo ra bạn, còn bạn sẽ tạo cuộc sống cho riêng mình, chẳng có thứ nào là "duyên số" ở đây, cũng ko có những thứ như hên hay xui, tùy vào cách mà bạn vận hành thế giới của riêng mình. Thường thì mọi người sẽ thích gây sự chú ý và nói lên quan điểm cá nhân, nên việc than vãn kiểu như "chán quá" hay "khổ quá" cũng là do bản thân người nói mong muốn nhận được sự cảm thông từ người khác. Những lời than phiền như vậy không khiến chặng đường ngắn đi hay bản thân người nói thấy đỡ mệt và hứng khỏi hơn. Tất cả chỉ là tốn thêm sức lực, thời gian và gây khó chịu cho cả người nghe.

Vì bản chất con người là thích chia sẻ, đặc biệt là phụ nữ, cuốn Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim cũng nói rõ nếu không cho phụ nữ chia sẻ, họ sẽ tự chết trong mớ bòng bong của họ, thực sự không phải họ có vấn đề gì, chỉ là họ muốn chia sẻ, muốn được lắng nghe, vậy thôi.

Mà thật sự khi nghe 1 ai nói tôi hạnh phúc quá, tôi vui quá, tôi có nhiều thứ thú vị quá thì người khác đâu có thích đâu, họ chỉ thích người khác gặp sự cố, chỉ thích nghe dối trá kiểu như quanh mình có lắm vấn đề lắm ấy, như vậy họ mới thoải mái. Vì vậy nhiều khi có muốn nói là mình ổn cũng phải nghĩ ra mà than thở, kẻo bị đồng loại ghen ghét mà chết mất hehe.

tôi rất thích than phiền (Trời ơi sao tôi thấy tôi rất bình thường mà gặp ai cũng khen tôi đẹp trai ai cũng tán tỉnh tôi thế này khổ thân tôi quá ) trời ơi sao tôi siêng năng cần cù chịu khó chịu khổ thế này giá như tôi lười biếng và ham chơi tí thì sướng rồi huhu