Tại sao hiện nay mọi người lại hay có thói quen bỏ bữa sáng?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Vì thời đại ngày nay sống nhanh, ngủ thì muộn dậy thì sớm. Sáng dậy là cuống cuồng cuồng chạy trận để chuẩn bị đồ đạc, các thứ để đi học đi làm. Đi học thì xin vào lớp muộn liên tục, đi làm thì chạy như ma đuổi để kịp chấm công. Cứ như vậy thì lấy đâu ra thời gian để mà ăn sáng nữa?

Rồi chưa kể đến xu hướng ăn kiêng, bỏ được bữa nào thì cứ bỏ nên vô hình chung bữa sáng là bữa hợp lý nhất để các bạn ấy loại bỏ ra khỏi khẩu phẩn ăn trong ngày của mình. Nhưng thực tế người bỏ bữa sáng có xu hướng nặng hơn những người ăn sáng. Điều này có vẻ nghịch lý, vì không ăn thì tại sao lại có thể tăng cân. Lý do bởi vì bỏ bữa sáng khiến trở nên rất đói sau đấy các bạn lại ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Trả lời

Vì thời đại ngày nay sống nhanh, ngủ thì muộn dậy thì sớm. Sáng dậy là cuống cuồng cuồng chạy trận để chuẩn bị đồ đạc, các thứ để đi học đi làm. Đi học thì xin vào lớp muộn liên tục, đi làm thì chạy như ma đuổi để kịp chấm công. Cứ như vậy thì lấy đâu ra thời gian để mà ăn sáng nữa?

Rồi chưa kể đến xu hướng ăn kiêng, bỏ được bữa nào thì cứ bỏ nên vô hình chung bữa sáng là bữa hợp lý nhất để các bạn ấy loại bỏ ra khỏi khẩu phẩn ăn trong ngày của mình. Nhưng thực tế người bỏ bữa sáng có xu hướng nặng hơn những người ăn sáng. Điều này có vẻ nghịch lý, vì không ăn thì tại sao lại có thể tăng cân. Lý do bởi vì bỏ bữa sáng khiến trở nên rất đói sau đấy các bạn lại ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Không rõ mọi người hiện nay ra sao. Mình có thói quen nhịn ăn từ hồi đi học, và tới giờ không thể ăn sáng được. Nó là một chu kỳ sinh học luôn rồi. Cho dù tối hôm trước mình đói rã rời thì sáng hôm sau lại không thèm ăn một chút nào. Không rõ sau này có ảnh hưởng sức khoẻ không nhưng hiện tại mình thấy thoải mái và hoàn toàn không gặp vấn đề.

Ko biết chỗ bạn thế nào chứ chỗ mình thì hàng quán bán đồ ăn sáng chưa thấy ai đóng cửa mà càng phát triển hơn. Mình thấy bữa sáng đã trở nên quan trọng với nhiều người hơn lúc xưa ấy chứ. Giờ ai cũng ăn sáng uống cà phê chứ ko phải như ngày xưa, sáng làm ly cf hay ly nước lọc là xong.

Thói quen thức khuya dậy muộn. Cuộc sống tất bật chẳng kịp dừng lại cắn ổ bánh mì.
Hồi học cấp 3, có mấy hôm nhịn ăn sáng vì trễ giờ, hôm nào có kiểm tra thì xác định luôn là khỏi ăn. 
Lúc này thì thức khuya dậy trễ cử sáng có thể bị bỏ qua mà không hay.
Nhưng điều này trên cơ bản là bạn mình chứ mình vẫn giữ thói quen ăn sáng. Chỉ cần tỉnh dậy, là bụng đã đói. Dù hôm trước thức khuya nhưng sáng 7h30 hoặc 8h lại tỉnh. Dù thế nào nhất quyết không bỏ cử sáng. Vì quen rồi, không ăn đói chóng mặt lắm.