Tại sao khi đọc sách Kinh Thánh tôi lại cảm thấy đau đầu.?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong lớp tôi có bạn trai theo đạo Thiên Chúa, có một lần bạn ấy mang đến lớp một quyển sách viết về cuộc đời và những lời dạy của Chúa, tôi cảm thấy hứng thú nên mượn sách của bạn ấy về đọc. Nhưng không hiểu sao đang đọc giữa chừng là tôi lại cảm thấy đau đầu chóng mặt, khó chịu. Lúc bỏ quyển sách ra không đọc nữa thì không sao, nhưng lại cố đọc tiếp thì đầu rất đau. Sau khi trả quyển sách cho bạn ấy, một thời gian sau tôi quyết định mượn lại lần nữa, tôi cho rằng việc lần trước mượn đọc bị đau đầu là do thời tiết nóng, hoặc cho tôi nằm đọc sách nên mới bị như vậy. Khó khăn lắm mới có thể mượn được quyển sách của bạn ấy về, buổi chiều hôm đấy được nghỉ nên tôi đem sách ra đọc tiếp phần đang đọc dở lần trước, nhưng cũng như lần trước đọc được một lúc đầu tôi lại bắt đầu đau, nhưng lần này thật sự đau hơn lần trước cảm giác như kim châm vào đầu vậy, sau đó lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt, thậm chí là buồn nôn. Lúc đó tôi rất sợ, tôi không dám nhìn vào quyển sách ấy thêm một lần nào nữa. Sau khi trả lại quyển sách cho bạn nam ấy vào sáng hôm sau, tôi có kể về vấn đề của tôi cho bạn ấy nghe nhưng bạn ấy chỉ bảo bạn ấy không biết. Tôi thật sự rất tò mò, chẳng lẽ tôi thật sự không hợp để theo đạo Thiên Chúa? Cho nên khi đọc sách về chúa tôi mới bị như vậy? Hi vọng mọi người có thể giải đáp cho tôi. Chuyện này hoàn toàn là thật và tôi không hề bịa đặt, tôi cũng không có bị bệnh đau đầu hay các vấn đề gì về não. Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Xin những người theo đạo đọc được bài viết này có thể giải đáp thắc mắc này của tôi. Cảm ơn.

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Xin lỗi vì mình không có câu trả lời cho việc bạn đau đầu. Việc bạn ham học tìm hiểu là rất tốt và mình khuyến khích. Mình theo Công Giáo La Mã, nhưng rất thích tìm hiểu mọi tôn giáo khác (Mình đang quen một bạn gái đạo Phật, và cả 2 học hỏi về tôn giáo của nhau).

Nhưng nếu bạn thực sự hứng thú tìm hiểu, đọc Kinh Thánh một mình dễ dẫn đến hiểu sai lệch, vì chưng Kinh Thánh là một tuyển tập rất nhiều sách khác nhau, văn phong khác nhau, người viết khác nhau, thời gian khác nhau,... Rất khó để thực sự hiểu tốt nếu thiếu kiến thức về triết học, thần học, và thậm chí lịch sử, văn hóa người Do Thái, vân vân.

Cá nhân mình khi tranh luận ít thấy ai tự đọc Kinh Thánh mà hiểu đúng cả, kể cả những người theo đạo. Phần lớn cố hiểu theo nghĩa đen và mang vài trích dẫn ra để tranh luận nhưng thiếu kiến thức về thần học, triết học, lịch sử thời đó. Vì để tự đọc tự hiểu, hàng trăm giáo phái được tách ra thành các nhóm Kitô giáo nhỏ vì họ muốn hiểu theo cách khác; đây là lỗi eisegesis (đọc và hiểu theo ý của mình).

Nếu bạn muốn tìm hiểu nên tìm các nguồn chú giải Kinh Thánh đáng tin cậy (như của Hội Thánh Công Giáo La Mã, hay Chính Thống Giáo).

Trả lời

Xin lỗi vì mình không có câu trả lời cho việc bạn đau đầu. Việc bạn ham học tìm hiểu là rất tốt và mình khuyến khích. Mình theo Công Giáo La Mã, nhưng rất thích tìm hiểu mọi tôn giáo khác (Mình đang quen một bạn gái đạo Phật, và cả 2 học hỏi về tôn giáo của nhau).

Nhưng nếu bạn thực sự hứng thú tìm hiểu, đọc Kinh Thánh một mình dễ dẫn đến hiểu sai lệch, vì chưng Kinh Thánh là một tuyển tập rất nhiều sách khác nhau, văn phong khác nhau, người viết khác nhau, thời gian khác nhau,... Rất khó để thực sự hiểu tốt nếu thiếu kiến thức về triết học, thần học, và thậm chí lịch sử, văn hóa người Do Thái, vân vân.

Cá nhân mình khi tranh luận ít thấy ai tự đọc Kinh Thánh mà hiểu đúng cả, kể cả những người theo đạo. Phần lớn cố hiểu theo nghĩa đen và mang vài trích dẫn ra để tranh luận nhưng thiếu kiến thức về thần học, triết học, lịch sử thời đó. Vì để tự đọc tự hiểu, hàng trăm giáo phái được tách ra thành các nhóm Kitô giáo nhỏ vì họ muốn hiểu theo cách khác; đây là lỗi eisegesis (đọc và hiểu theo ý của mình).

Nếu bạn muốn tìm hiểu nên tìm các nguồn chú giải Kinh Thánh đáng tin cậy (như của Hội Thánh Công Giáo La Mã, hay Chính Thống Giáo).