Tại sao khi soi gương lúc nào cũng thấy mình đẹp lộng lộn hơn khi chụp ảnh?

  1. Phong cách sống

Hôm nay trời trong xanh, nắng hiền hòa, mây nhẹ lên cao và bạn đang ở trong trạng thái tươi mới nhất. Bạn đứng trước gương và bỗng giật mình thốt lên: "Trời! Kiệt tác nào đây?". Sau đó, bạn quyết định phải làm một vài pô ảnh sống ảo, chọn đủ góc độ, ánh sáng, tạo biểu cảm cuốn hút và bấm máy lia lịa.

Kiểm tra lại sản phẩm, bạn như .........

Nhân vật trong ảnh kia là “yêu quái phương nào” chứ đâu phải bạn? Tại sao soi gương thì đẹp lồng lộn mà lên ảnh trông chẳng khác nào quái vật vậy?

Thế là dưới đây là những lí do mình tìm hiểu được về hiện tượng “ngược tâm” đó:

1.  Sự phản chiếu của camera: Sở dĩ bạn thấy mình trông thật kì cục khi lên ảnh (đặc biệt là ảnh selfie) là do khuôn mặt bạn đã bị xoay sai chiều. Hằng ngày, bạn chỉ nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, nên hình ảnh này trở nên quen thuộc tới nỗi bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên không thật nếu nó nhìn nó theo hướng đảo chiều.

2.  Tâm lý thoải mái sẽ quyết định 90% độ đẹp của tấm ảnh: Cũng dễ hiểu khi bạn ở nhà soi gương, bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, tự tin nhất. Tuy nhiên khi đối diện với máy ảnh, bạn sẽ rụt rè hơn, gượng gạo hơn. Bởi vậy, tâm lý thoải mái là thứ quyết định tới 90% sự xuất sắc của bức ảnh.

3.  Góc nhìn khác nhau: Chẳng có ai sở hữu một góc mặt hoàn hảo cả. Đôi mắt có thể bên to bên nhỏ, lông mày bên cong bên thẳng... tạo nên một chỉnh thể với nhiều nét không cân đối. Vì thế nên khi chụp ảnh, bạn sẽ không biết được chụp góc nào chuẩn nhất

4. Bạn chỉ tập trung vào một điểm, mà không để ý tới tổng thể: Đừng quên rằng khi soi gương, chúng ta chỉ nhìn vào một số điểm nhất định ở hình ảnh phản chiếu mà khó có thể nhìn dược toàn cảnh. Trong khi đó, khi xem hình, bạn sẽ có cái nhìn toàn cảnh và từ đây bạn có thể nhìn thấy những vấn đề mà soi gương mình không bao giờ thấy như dáng đi có vấn đề, tay đặt sai chỗ...

Bạn thì sao, bạn có thấy những điều trên đúng không nè?

Từ khóa: 

chụp ảnh

,

soi gương

,

ảnh chụp

,

đẹp

,

phong cách sống

Cá nhân mình thấy bản thân mình trong gương và trong ảnh xấu đều =)). Thế nên như nhau cả.

Trả lời

Cá nhân mình thấy bản thân mình trong gương và trong ảnh xấu đều =)). Thế nên như nhau cả.

Ảnh thấy trong gương là ảnh đa diện còn ảnh qua camera là ảnh phẳng ạ.

Mình chỉ thấy lúc mình soi gương ở tiệm quần áo hoặc làm tóc, make up mình đep lồng lộn thôi :))

Chụp ảnh thì selfie bao giờ cũng ưng ý hơn vì mình lựa được góc máy, chọn được góc mặt đẹp của mình, mình cũng tự nhiên hơn

Người khác chụp cho mình thì sẽ bị các vde do góc nhìn, do ánh sáng, do mình phải diễn trc mặt người khác ko tự nhiên nên có thể ko thoải mái và đẹp. Mấy bạn chuyên nghiệp thường chụp test để tìm góc đẹp nhất cho mình, rồi cho mình xem sau đó biết lựa góc chụp- họ cũng tìm cách để mình thoải mái, như lựa chụp khi mình đang nói chuyện, tự nhiên, khuyến khích mình để m thả lỏng - kiểu vậy sẽ có ảnh đẹp :D

Hồi trước mình có đọc được bài gì về việc soi gương lúc nào cũng khác so với thực tế bản thân ở ngoài. :)) Từ đó mình mới có một suy nghĩ ước gì một ngày nào đó được phân thân ra làm hai, để dùng chính mắt mình nhìn được bản thân trong mắt người khác thì như thế nào, đẹp hay xấu ra sao.

Gương chỉ là lật ngược hình ảnh thôi. Chứ tỉ lệ, màu sắc, khối và đường nét đc phản chiếu y hệt mà ! Má nào nói ảnh chụp mới là ảnh chuẩn thì phải hiểu k có thấu kính nào sống động hơn mắt người, ảnh chụp khiến vật thể trở nên TĨNH còn mắt người nắm bắt cả những chuyển động tinh tế khác tạo nên "vẻ đẹp"

Ảnh chụp là tĩnh, ko có đường khối rõ ràng của gương mặt. Vậy nên sẽ ko phản chiếu đúng hoàn toàn với thực tế. Bởi vậy muốn lên ảnh đẹp phải lựa chọn góc ánh sáng & make up đánh khối kĩ càng

Mình soi cái gương trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo nhìn đẹp lắm cơ, đến nỗi phải tự kỷ thốt lên "Mình đúng là người xinh đẹp nhất mà, ai mà xinh được như mình nữa. Ôi mình xinh quá đi, iu iu". Lúc đi ra học online, cái camera tự động bật lên mình nhìn màn hình mà kiểu muốn xỉu ngang mẹ luôn. Không thể nào chấp nhận nổi.

Muốn biết người trong gương và người trong ảnh cái nào giống ngoài đời hơn thì dễ mà. Cứ kéo một đứa bạn vào đứng soi gương chung thì biết, tui thường xuyên soi gương với nhỏ em thì ảnh nó trong gương giống nó 100% ngoài đời, nghĩa là mình nhìn gương sao thì ngoài đời mình cũng vậy á. Và sự thật là đến bây giờ chưa cái cam nào có độ phân giải bằng được mắt người cả, chưa kể ảnh mình chụp là ảnh "c.h.ế.t" so với khuôn mặt ngoài đời luôn chuyển động thì sẽ khác nhau rất nhiều, đó là lí do khi bạn quay vid đôi khi nhìn xinh hơn là chụp ảnh đó. Mà nhiều bạn ở ngoài xinh lắm, khi vào cam lại chán vc, còn nhiều bạn ở ngoài nhìn hơi bình thường nhưng khi vào cam lại nịnh mắt lắm, vậy nên mới nói cam nó bóp méo khá nhiều đó ae. Nói chung mọi người cứ tự tin và yên tâm vào mắt mình đi