Tại sao ngoại hình lại quan trọng đối với con gái?

  1. Tâm lý học

Cùng nhau lập team đi chơi, bạn nam gọi hỏi tôi mấy bạn nữ xinh đẹp ở đâu rồi?

Từ khóa: 

tâm lý học

Bản thân tui thấy đẹp thì ổn thôi. Còn không thì thôi. Có gì đâu. 

Thực ra nha, tui là nam, nhưng tui nói thiệt là nếu sau này lựa vợ. Tui cũng sẽ chỉ chọn những cô gái có nhan sắc trung bình. Tại sao?! Tại vì tui ko đủ khả năng để níu giữ những "Bông hoa hồng luôn tự cho mình xứng đáng đạt đc điều tốt hơn". 

Tui không phải 1 mỹ nam, cả đời tui chưa có lấy 1 người nào khen tui đẹp trai. Nên tui thừa biết với cái nhan sắc hữu hạn của tui, tui sẽ khó lòng mà giữ đc trái tim của người kia nếu họ quá đẹp. Tui muốn nhà là nơi để trở về, nơi mà tui có thể trút hết mọi buồn phiền, bộ mặt lạnh lùng với cái gọi là "Tố chất của một người sếp" ngoài cửa nhà. Chỉ mang vào nhà bộ mặt thật & tấm lòng ấm áp của 1 người làm cha, người chồng trở về gia đình nhỏ yêu thương. Ở ngoài kia tui có thể đối xử lạnh lùng, nhưng với nhà tui thì không. 

Cũng vì thế mà tui không muốn nhà cũng phải trở thành 1 cái chiến trường khác - Nơi mà tui vẫn phải tiếp tục đeo cái thể diện lên để ra oai, để đẹp; Còn nếu không thì vợ tui sẽ đi ngủ với thằng khác ngon zai hơn trong công ty tui hoặc đối tác. KHÔNG. NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ. Ok??? Còn nếu không cho tui được cái mái ấm thực sự, thì xin lỗi; thà cặp kè, 419 cho cô bòn rút đc gì thì rút còn hơn là rước cô về để cô phá hỏng cái ước mơ nhỏ bé sau những giờ làm của tui. 🥳

Trả lời

Bản thân tui thấy đẹp thì ổn thôi. Còn không thì thôi. Có gì đâu. 

Thực ra nha, tui là nam, nhưng tui nói thiệt là nếu sau này lựa vợ. Tui cũng sẽ chỉ chọn những cô gái có nhan sắc trung bình. Tại sao?! Tại vì tui ko đủ khả năng để níu giữ những "Bông hoa hồng luôn tự cho mình xứng đáng đạt đc điều tốt hơn". 

Tui không phải 1 mỹ nam, cả đời tui chưa có lấy 1 người nào khen tui đẹp trai. Nên tui thừa biết với cái nhan sắc hữu hạn của tui, tui sẽ khó lòng mà giữ đc trái tim của người kia nếu họ quá đẹp. Tui muốn nhà là nơi để trở về, nơi mà tui có thể trút hết mọi buồn phiền, bộ mặt lạnh lùng với cái gọi là "Tố chất của một người sếp" ngoài cửa nhà. Chỉ mang vào nhà bộ mặt thật & tấm lòng ấm áp của 1 người làm cha, người chồng trở về gia đình nhỏ yêu thương. Ở ngoài kia tui có thể đối xử lạnh lùng, nhưng với nhà tui thì không. 

Cũng vì thế mà tui không muốn nhà cũng phải trở thành 1 cái chiến trường khác - Nơi mà tui vẫn phải tiếp tục đeo cái thể diện lên để ra oai, để đẹp; Còn nếu không thì vợ tui sẽ đi ngủ với thằng khác ngon zai hơn trong công ty tui hoặc đối tác. KHÔNG. NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ. Ok??? Còn nếu không cho tui được cái mái ấm thực sự, thì xin lỗi; thà cặp kè, 419 cho cô bòn rút đc gì thì rút còn hơn là rước cô về để cô phá hỏng cái ước mơ nhỏ bé sau những giờ làm của tui. 🥳

Vì con gái sinh ra là phái đẹp nên chú trọng cái đẹp đó bạn, cơ mà ngoại hình là một phần, còn cả cái đẹp tâm hồn, đẹp trong suy nghĩ hành xử nữa, nói chung là cách để con gái muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Nếu chỉ xét cái đẹp ở bên ngoài thì hơi thiếu về những tốt đẹp bên trong của con gái nữa.

Tại vì con người ai cũng thích cái đẹp, bất kể cái gì đẹp đều thu hút và mang lại cảm xúc tốt, mang đến sự hài lòng cho thị giác. Mình nghĩ không chỉ phụ nữ mà bất kể cái gì cũng cần phải đẹp :)

Có nhiều lý do tại sao ngoại hình lại quan trọng không những với con gái mà thôi đâu, với con trai ngoại hình cũng nên chăm chút nếu có điều kiện. Những người sở hữu ngoại hình đẹp thường có xu hướng được yêu mến và do đó đưa đến cho họ thành công hơn.

Ngoại hình thường quyết định ấn tượng đầu tiên khi đa số mọi người hay đánh giá bằng ánh mắt nhìn đầu tiên qua trang phục, ngoại hình bắt mắt. Người có ngoại hình đẹp cũng tạo cho họ cảm thấy tự tin hơn khi hòa giữa đám đông.

Người có ngoại hình đẹp chắn chắn là sẽ vươn tầm hơn nếu làm việc trong ngành giải trí, thời trang hay thẩm mỹ. Ở những ngành nghề này thì sắc đẹp là công cụ giúp cho họ thành công hơn là những người ít có ngoại hình.

Ngoại hình cũng quan trọng với con trai. Tôi là một người rất trọng sắc :)

Con trai yêu bằng mắt, bạn nghe câu này rồi chứ. Mà cái tác động đc đến con mắt là hình dạng, kích thước, màu sắc, hay nói cách khác chính là ngoại hình. Nên các bạn nữ quan trọng là ngoại hình.

Bởi vì con gái xinh đẹp là cái gì đó rất huyền bí cần bọn con trai tụi tôi khám phá.Còn con gái xấu thì nó rất là bình thường như đàn ông con trai với nhau vậy nó không đem tới cảm giác an toàn và tụi tôi còn không thèm nhìn luôn.

Ui không có ngoại hình thiệt lắm bạn ưi , mình đã từng trải qua cái cảm giác bị đánh giá thậm tệ 
   Chỗ làm của t họ cứ nghĩ t là thiếu hiểu biết, ngu lắm hay sao ấy mà cứ thái độ hơi xa lánh =))) kể cả sếp có xu hướng thích giao việc cho các bạn nữ xinh đẹp có ngoại hình làm ,đến lúc tháng chạy kpi t đứng đầu thì lúc đó mới nhìn t bằng 1 con mắt và thái độ khác , lúc ny đến đón t về hôm trời mưa thì nguyên cty lại đi đồn t chắc t giàu lắm nên ngta mới yêu 🥲 ui xòi .