Tại sao người bên cạnh bạn năm 17 tuổi lại không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời?

  1. Tình yêu

Mình vẫn thường nghe người ta nói người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời. Thế nhưng chẳng phải không ít người vẫn rất hạnh phúc bên nhau suốt bao nhiêu năm đó sao?

Từ khóa: 

tình yêu

xin lỗi chứ bạn lấy ở đâu ra cái kết luận rằng "" người bên cạnh bạn năm 17t lại không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời "" vậy ạ? hay bạn và nhiều ng khác lấy 1 câu thấy hay hay từ 1 bộ phim 1 mv hay 1 tiểu thuyết ngôn tình nào đó ra làm châm ngôn triết lý của mình?.......chẳng nói đâu xa, hầu hết các cặp đôi iu nhau trong lớp mk hồi cấp 3 vẫn iu nhau kết hôn sau khi hết hợp rồi tan rồi lại hợp...😐 và điều mk muốn nói ở đây là...chúng ta cứ yêu và sống hết mình nhưng cũng đừng vội tin vào lời người khác nói đặc biệt là nghệ thuật vì nghệ thuật là ánh trăng lừa dối 😊

Trả lời

xin lỗi chứ bạn lấy ở đâu ra cái kết luận rằng "" người bên cạnh bạn năm 17t lại không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời "" vậy ạ? hay bạn và nhiều ng khác lấy 1 câu thấy hay hay từ 1 bộ phim 1 mv hay 1 tiểu thuyết ngôn tình nào đó ra làm châm ngôn triết lý của mình?.......chẳng nói đâu xa, hầu hết các cặp đôi iu nhau trong lớp mk hồi cấp 3 vẫn iu nhau kết hôn sau khi hết hợp rồi tan rồi lại hợp...😐 và điều mk muốn nói ở đây là...chúng ta cứ yêu và sống hết mình nhưng cũng đừng vội tin vào lời người khác nói đặc biệt là nghệ thuật vì nghệ thuật là ánh trăng lừa dối 😊

Tại vì lúc đó não chưa phát triển hết!

Thế nhưng chẳng phải không ít người vẫn rất hạnh phúc bên nhau suốt bao nhiêu năm đó sao? => Có khi người ta đau khổ suốt bao nhiêu năm mà bạn nhìn bên ngoài, cứ nghĩ người ta hạnh phúc vì chưa chia tay đó, hehe! Ở trong chăn mới biết chăn có rận bạn ơi! Chả ai đi vạch áo cho người xem lưng cả!

Mối tình đầu ko nát cũng tan.

Tuổi 17 là tuổi mới lớn, tuổi trẻ chưa trải sự đời, tình yêu chưa trưởng thành của 2 con người chưa trưởng thành thì ko thể tránh khỏi va vấp, và ng chưa trưởng thành thì dễ nằm luôn chứ ko đứng lên. Nên nó bội phát bội tàn là vậy.

Nhưng ko phải ai cũng vậy, thế giới có 7-8 tỷ ng, mỗi ng 1 tính cách, ngay cả đồng sinh cũng có tính cách khác nhau. Thì sẽ luôn có những cặp đôi có thể đi đến cuối đường mặc dù khởi đầu của họ không đc chín. Nên cứ mạnh dạn đi. Ai nói cứ nói. Yêu cứ yêu. Hồn nhiên trong sáng là đc rồi, đc thì tốt, ko đc thì 2 ng cũng có những kinh nghiệm, kỷ niệm đẹp đầu đời. Đơn giản vậy thôi. :)))

Bởi vì tình yêu năm 17 tuổi thường là tình đầu.

Mà đâu phải ai cũng kết hôn với tình đầu của mình đâu!

Thường thì sau tình đầu còn có tình thứ 2, thứ 3,....