Thời học sinh bạn đã tỏ tỉnh như thế nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

lớp 5 mình quen 1 hoa khôi của lớp vì cô ấy rất thích đọc truyện đôremon và conan 1 quyển hồi ấy có giá 6.000 rất là to chứ không như bây giờ tiền mất giá trị...... thế là mình mua hết cứ ra quyển nào mua quyển ấy=]]] và cô ấy cứ phải gặp mình để mượn truyện và đi chơi =]]]không chỉ riêng cô mà hầu như rất nhiều nữ trong lớp đều đi chơi với mình.đến lớp 8 mình lại quen 1 hoa khôi người con gái mình yêu nhất thời học sinh. =]]]] vì mình học lực yếu nhất lớp còn cô thì là lớp phó học tập nên cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ ngồi kế bên kèm mình học=]] mình thì vào lớp toàn ngủ thôi. chép bài cô ấy cũng chép dùm mình rồi cô dạy mình sài yahoo viết blog rồi ...... nói chung từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ tình với ai toàn con gái chủ động tỏ tình với mình thôi haizzzzzzzzzz.......đến lớp 9 mình lại gặp cô bạn thân của người yêu hoa khôi hồi lớp 5 =]]cô này cứ lẽo đẽo theo mình suốt đến nổi thi chuyển cấp 10 mình thi được 14 điểm (có học gì đâu mà thi) :)) nên vào trường tệ nhất tphcm =]]] còn cô này thì thi được 38điểm dư sức vào trường trưng vương mà nhà cô lại tuốt ở quận 8 không hiểu sao cô lại từ bỏ hết đăng ký vào trường tệ nhất học chung với mình ở quận 2 bởi vậy tình yêu đôi lúc làm con người mù quáng mà.....rồi về quận 2 thì ôi chua choa mẹ ơi hầu như các cô gái trong lớp cứ lại bắt chuyện với mình đến nổi khi tan học về bị đám con trai trong lớp chặn đánh =[[[ đánh đấm vài chập xong trở thành nhóm quậy phá trong lớp và trường lun rồi lớp 49 người học đến học kỳ 1 chán nghỉ học thế là nhiều người nghĩ theo đến cuối năm lớp còn 4 đứa đi học....... và từ khi nghĩ học cái cô gái lẽo đẽo theo mình cũng không biết sao luôn quên mất cô ấy mà hồi đóa cũng chưa có điện thoại như bây giờ....

Trả lời

lớp 5 mình quen 1 hoa khôi của lớp vì cô ấy rất thích đọc truyện đôremon và conan 1 quyển hồi ấy có giá 6.000 rất là to chứ không như bây giờ tiền mất giá trị...... thế là mình mua hết cứ ra quyển nào mua quyển ấy=]]] và cô ấy cứ phải gặp mình để mượn truyện và đi chơi =]]]không chỉ riêng cô mà hầu như rất nhiều nữ trong lớp đều đi chơi với mình.đến lớp 8 mình lại quen 1 hoa khôi người con gái mình yêu nhất thời học sinh. =]]]] vì mình học lực yếu nhất lớp còn cô thì là lớp phó học tập nên cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ ngồi kế bên kèm mình học=]] mình thì vào lớp toàn ngủ thôi. chép bài cô ấy cũng chép dùm mình rồi cô dạy mình sài yahoo viết blog rồi ...... nói chung từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ tình với ai toàn con gái chủ động tỏ tình với mình thôi haizzzzzzzzzz.......đến lớp 9 mình lại gặp cô bạn thân của người yêu hoa khôi hồi lớp 5 =]]cô này cứ lẽo đẽo theo mình suốt đến nổi thi chuyển cấp 10 mình thi được 14 điểm (có học gì đâu mà thi) :)) nên vào trường tệ nhất tphcm =]]] còn cô này thì thi được 38điểm dư sức vào trường trưng vương mà nhà cô lại tuốt ở quận 8 không hiểu sao cô lại từ bỏ hết đăng ký vào trường tệ nhất học chung với mình ở quận 2 bởi vậy tình yêu đôi lúc làm con người mù quáng mà.....rồi về quận 2 thì ôi chua choa mẹ ơi hầu như các cô gái trong lớp cứ lại bắt chuyện với mình đến nổi khi tan học về bị đám con trai trong lớp chặn đánh =[[[ đánh đấm vài chập xong trở thành nhóm quậy phá trong lớp và trường lun rồi lớp 49 người học đến học kỳ 1 chán nghỉ học thế là nhiều người nghĩ theo đến cuối năm lớp còn 4 đứa đi học....... và từ khi nghĩ học cái cô gái lẽo đẽo theo mình cũng không biết sao luôn quên mất cô ấy mà hồi đóa cũng chưa có điện thoại như bây giờ....

Thời học sinh mình thích 1 anh nhưng chưa kịp tỏ tình thì ông kia quay ra thích bạn thân của mình. Thế là thôi khỏi yêu đương gì cho đến năm 3 đại học.

Hồi cấp 3 mình chờ có ai đó tỏ tình với mình.

Hoặc ít nhất cũng có ai đó mà mình thích để mình có thể tỏ tình với họ.

Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai =]]

Ngày xưa hay có trò viết thư. I like you rất ngây thơ nhưng thật đẹp.
Nguyễn thị huyền trân
I love you...hihi