Tại sao người con trai không dứt khoát chia tay?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Câu hỏi bạn không rõ lắm nhưng theo mình biết thì tâm lý phụ nữ hễ đã hết yêu thì chẳng còn chút tình cảm gì cả. Còn đàn ông thì yêu người mới vẫn còn quyến luyến người cũ. Có thể do bản năng của sinh vật. Con cái chọn kẻ mạnh nhất để lấy gen, còn con đực thì truyền lại nhiều gen nhất có thể.

Bởi vậy, chàng trai lừng khừng, có thể vì anh ta đang chưa chắc chắn "mối" nào "ngon" hơn. Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản đó là bản năng của đàn ông thôi. Nói là đã hết yêu nhưng thực tế vẫn còn chút gì đó vậy.

Trả lời

Câu hỏi bạn không rõ lắm nhưng theo mình biết thì tâm lý phụ nữ hễ đã hết yêu thì chẳng còn chút tình cảm gì cả. Còn đàn ông thì yêu người mới vẫn còn quyến luyến người cũ. Có thể do bản năng của sinh vật. Con cái chọn kẻ mạnh nhất để lấy gen, còn con đực thì truyền lại nhiều gen nhất có thể.

Bởi vậy, chàng trai lừng khừng, có thể vì anh ta đang chưa chắc chắn "mối" nào "ngon" hơn. Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản đó là bản năng của đàn ông thôi. Nói là đã hết yêu nhưng thực tế vẫn còn chút gì đó vậy.

Vãi! Anh ta thì dứt khoát chia tay còn em thì không dứt khoát nên cứ nghĩ là nó không dứt khoát! Nếu em đã dứt khoát chia tay thật thì làm gì em phải đi hỏi câu này! Anh nói đúng chứ, hehe!

Bỏ đi em!

Tại sao lại phải chờ nó dứt khoát chia tay rồi mình mới yên tâm rời đi?