Tại sao người Huế lại có 3 am thờ trước cửa nhà?

  1. Tâm linh

Xin chào, gần đây mình có đi ngang qua Huế và khá bất ngờ với văn hóa tín ngưỡng ở đây. Mình mãi thắc mắc về các am thờ nhỏ mà người Huế hay thờ trước cửa nhà. Mình để ý có tận 3 am thờ với họa tiết ngựa chạy trên đó. Không biết mọi người có thể giải thích giúp mình về văn hóa thờ cúng này?

https://cdn.noron.vn/2019/08/27/4792fb530452dd2824491f99dfab6620.jpg
Từ khóa: 

tâm linh

***Câu trả lời sau đây có thể hoàn toàn không chính xác:

Bởi vì câu trả lời này mình dựa trên một chút ít thông tin đã biết được về tín ngưỡng thờ mẫu ở Huế, cộng với sự phỏng đoán hoàn toàn chủ quan của mình.

Theo những gì mình biết thì: ở Huế người ta có tập tục thờ mẫu Tam Phủ. Tập tục này bắt nguồn từ tín ngưỡng Thiên Tiên Thánh Giáo, có từ thời nhà Nguyễn. Theo đó, người dân Huế thường thờ 3 vị Thánh Mẫu cai quản 3 cõi: Cõi Trời (Thượng thiên), Cõi Rừng núi (Thượng ngàn) và Cõi Sông nước (Thuỷ phủ).

Cho nên mình mạo muội đoán rằng 3 chiếc am thờ nhỏ trên là thờ 3 vị Thánh Mẫu thuộc Tam Phủ này.

undefined
Thân.
Trả lời

***Câu trả lời sau đây có thể hoàn toàn không chính xác:

Bởi vì câu trả lời này mình dựa trên một chút ít thông tin đã biết được về tín ngưỡng thờ mẫu ở Huế, cộng với sự phỏng đoán hoàn toàn chủ quan của mình.

Theo những gì mình biết thì: ở Huế người ta có tập tục thờ mẫu Tam Phủ. Tập tục này bắt nguồn từ tín ngưỡng Thiên Tiên Thánh Giáo, có từ thời nhà Nguyễn. Theo đó, người dân Huế thường thờ 3 vị Thánh Mẫu cai quản 3 cõi: Cõi Trời (Thượng thiên), Cõi Rừng núi (Thượng ngàn) và Cõi Sông nước (Thuỷ phủ).

Cho nên mình mạo muội đoán rằng 3 chiếc am thờ nhỏ trên là thờ 3 vị Thánh Mẫu thuộc Tam Phủ này.

undefined
Thân.

không biết hình thực tế mà bạn nhìn thấy ở Huế trông thế nào, chứ hình bạn đăng lên thì tôi thấy là ban thờ Thông Thiên ngoài trời theo tín ngưỡng thờ tổ tiên, thần thánh tại gia thôi. ở đây có lẽ là một nơi bán ban thờ Thông Thiên nên họ để ngẫu nhiên 3 mẫu cho khách lựa chọn🤑có khác nhau đôi chút về hoạ tiết trang trí bên trên nóc Am (bông sen, long, phụng), nhưng chung một mục đích sử dụng. ở miền Tây cũng có tục lệ dùng Am này để thờ cúng ngoài trời.

Mình nghĩ là có thể để thờ âm hồn nữa ấy, vì người Huế cũng có tín ngưỡng thờ âm hồn/cô hồn khá đặc sắc. Đại biểu là ngày thờ âm hồn thất thủ kinh đô.