Tại sao người ta nói yêu bằng trái tim chứ không phải yêu bằng não ?

  1. Tình yêu

Nếu não có trách nhiệm suy nghĩ, giải quyết, ghi nhớ,  gửi hóc môn và tim là bơm máu, tại sao họ nói nếu yêu thì đó là vì trái tim của chúng ta?
Từ khóa: 

tình yêu

Ngày xưa, ng ta cho rằng tình yêu xuất phát từ con tim, vì biểu hiện của tình yêu dễ thấy nhất là gặp ng mình yêu thì tim đập rộn ràng, thất tình thì thấy nhói trong tim. Ngày nay chúng ta đã biết là có trường hợp trên là do các hormone đc tiết ra 1 cách vô thức, thường là Adrenaline khiến tăng nhịp tim hoặc làm tim quá tải. Còn não thì chẳng có gì xảy ra cả. Não ý thức rõ thế nào đúng thế nào sai.

Vì vậy, ta có thể thấy trái tim là sự vô thức của con người, còn não là sự ý thức của con người. Con tim vẫn nhói đau khi thất tình mặc cho cái lý trí của bộ não nói rằng chẳng có gì cả. Với vô thức, có yêu là có yêu, mà ko có thì chắc chắn là ko có. Không như lý trí của bộ não so sánh đc mất, thiệt hơn, có nên yêu hay ko, yêu rồi thế nào,... Yêu bằng con tim là theo cái thực sự trong tâm khảm, cái đã bị lý trí cố tình chôn vùi. Hay có thể nói đơn giản là trái tim ko nói dối, chỉ có bộ não mới tự huyễn bản thân mà thôi.

Trả lời

Ngày xưa, ng ta cho rằng tình yêu xuất phát từ con tim, vì biểu hiện của tình yêu dễ thấy nhất là gặp ng mình yêu thì tim đập rộn ràng, thất tình thì thấy nhói trong tim. Ngày nay chúng ta đã biết là có trường hợp trên là do các hormone đc tiết ra 1 cách vô thức, thường là Adrenaline khiến tăng nhịp tim hoặc làm tim quá tải. Còn não thì chẳng có gì xảy ra cả. Não ý thức rõ thế nào đúng thế nào sai.

Vì vậy, ta có thể thấy trái tim là sự vô thức của con người, còn não là sự ý thức của con người. Con tim vẫn nhói đau khi thất tình mặc cho cái lý trí của bộ não nói rằng chẳng có gì cả. Với vô thức, có yêu là có yêu, mà ko có thì chắc chắn là ko có. Không như lý trí của bộ não so sánh đc mất, thiệt hơn, có nên yêu hay ko, yêu rồi thế nào,... Yêu bằng con tim là theo cái thực sự trong tâm khảm, cái đã bị lý trí cố tình chôn vùi. Hay có thể nói đơn giản là trái tim ko nói dối, chỉ có bộ não mới tự huyễn bản thân mà thôi.

Vì nhiều người yêu một cách mù quáng, dù não của họ phân tích được rằng đối phương không phù hợp để yêu, có nhiều rào cản hay khuyết điểm nhưng họ không làm cách nào để ngừng yêu người kia được.
Vì thế chúng ta mới nói yêu bằng tim chứ không bằng não.