Tại sao nhiều người nói về việc nạo phá thai dễ dàng quá vậy?

  1. Phong cách sống

Nói ra thì có thể mọi người không tin, nhưng mình có một cậu bạn, từ năm 2014 đến 2020 cậu ấy đã đưa bạn gái đi phá thai 4 hay 5 lần gì đó, và không phải 1 bạn gái mà là nhiều bạn gái. Không phải vì cậu ấy không có lòng thương người hay mất nhân tính, vì đôi khi một bộ phim cũng khiến cậu ấy khóc vì cảm động mà.

Từ khóa: 

phong cách sống

Thằng bạn trai tồi, làm con gái nhà người ta có thai rồi bắt đi nạo phá thai đến 4-5 lần. Tôi đặt câu hỏi, liệu nó có nghĩ đến hậu quả/di chứng để lại cho những lần đi nạo phá thai đó hay không? Ảnh hưởng đến đường sinh sản của cô bạn gái ấy đấy. Thật không thể nói nổi loại người đốn mạt như vậy! Tệ hết sức chịu đựng, cô bạn gái ấy cũng là con người nên cũng có cảm xúc và chịu đựng nhiều tổn thương và ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ nghiêm trọng. Tại sao thằng bạn trai của cô gái này, lại không biết sử dụng bao cao su để phòng tránh chuyện có thai ngoài ý muốn với cô gái (khi hai người quan hệ và ái ân với nhau trên giường), thời buổi xã hội tân tiến rồi không phải giống thời đại phong kiến hay chiến tranh. Dù có yêu thương nhau đến mấy, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến hậu quả trước khi quyết định thực hiện để thỏa mãn sinh lý của cả hai. Nhưng đồng thời tôi cũng có lời trách cô gái xử lý và giải quyết cái thai (tôi không biết là thai đã được bao nhiêu tuần/tháng?). Đúng là nam nữ ở càng gần nhau thì càng mang họa cho gia đình và người thân (chẳng tốt lành gì, chưa kể đến những cặp đôi có hoàn cảnh gia đình khó khăn nghèo khổ hoặc lâm cảnh nợ nần)
- Cô ấy biết mình sẽ làm mẹ khi cái bào thai này sinh ra một em bé đỏ hỏm cất tiếng khóc. Cô ấy không biết có tự xấu hổ với bản thân vì đã cùng nhân tình của cô ấy giao hợp với nhau để tạo ra một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp và đáng thương này. Đứa bé ấy (không phân biệt giới tính) tu nhiều kiếp lắm mới một lần nữa đầu thai làm hình dạng con người, “không có lửa làm sao có khói”. 
- Còn riêng về câu hỏi này để trả lời cho tại sao: 
+ Vì họ không phải là con người, mất hết nhân cách
+ Họ không muốn đứa bé hoặc linh hồn ấy có được sự sống, được sinh ra, lớn lên và được tự do bay nhảy, chơi đùa cùng bạn bè bên những người thân yêu và tổ ấm gia đình
+ Họ đã quen đến việc nạo phá thai nên trong thâm tâm họ dễ dàng nói ra những lời ấy
+ Việt Nam có tỷ lệ nạo phá thai cao (phụ nữ)
+ Bản thân họ là bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm trong vấn đề nói về nạo phá thai (làm việc tại các bệnh viện phụ sản thuộc các tỉnh thành và TpHCM).
+ Họ không xem trọng cái thai ấy, nên việc nói là rất đơn giản
.....,.,...,...,
Trả lời
Thằng bạn trai tồi, làm con gái nhà người ta có thai rồi bắt đi nạo phá thai đến 4-5 lần. Tôi đặt câu hỏi, liệu nó có nghĩ đến hậu quả/di chứng để lại cho những lần đi nạo phá thai đó hay không? Ảnh hưởng đến đường sinh sản của cô bạn gái ấy đấy. Thật không thể nói nổi loại người đốn mạt như vậy! Tệ hết sức chịu đựng, cô bạn gái ấy cũng là con người nên cũng có cảm xúc và chịu đựng nhiều tổn thương và ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ nghiêm trọng. Tại sao thằng bạn trai của cô gái này, lại không biết sử dụng bao cao su để phòng tránh chuyện có thai ngoài ý muốn với cô gái (khi hai người quan hệ và ái ân với nhau trên giường), thời buổi xã hội tân tiến rồi không phải giống thời đại phong kiến hay chiến tranh. Dù có yêu thương nhau đến mấy, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến hậu quả trước khi quyết định thực hiện để thỏa mãn sinh lý của cả hai. Nhưng đồng thời tôi cũng có lời trách cô gái xử lý và giải quyết cái thai (tôi không biết là thai đã được bao nhiêu tuần/tháng?). Đúng là nam nữ ở càng gần nhau thì càng mang họa cho gia đình và người thân (chẳng tốt lành gì, chưa kể đến những cặp đôi có hoàn cảnh gia đình khó khăn nghèo khổ hoặc lâm cảnh nợ nần)
- Cô ấy biết mình sẽ làm mẹ khi cái bào thai này sinh ra một em bé đỏ hỏm cất tiếng khóc. Cô ấy không biết có tự xấu hổ với bản thân vì đã cùng nhân tình của cô ấy giao hợp với nhau để tạo ra một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp và đáng thương này. Đứa bé ấy (không phân biệt giới tính) tu nhiều kiếp lắm mới một lần nữa đầu thai làm hình dạng con người, “không có lửa làm sao có khói”. 
- Còn riêng về câu hỏi này để trả lời cho tại sao: 
+ Vì họ không phải là con người, mất hết nhân cách
+ Họ không muốn đứa bé hoặc linh hồn ấy có được sự sống, được sinh ra, lớn lên và được tự do bay nhảy, chơi đùa cùng bạn bè bên những người thân yêu và tổ ấm gia đình
+ Họ đã quen đến việc nạo phá thai nên trong thâm tâm họ dễ dàng nói ra những lời ấy
+ Việt Nam có tỷ lệ nạo phá thai cao (phụ nữ)
+ Bản thân họ là bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm trong vấn đề nói về nạo phá thai (làm việc tại các bệnh viện phụ sản thuộc các tỉnh thành và TpHCM).
+ Họ không xem trọng cái thai ấy, nên việc nói là rất đơn giản
.....,.,...,...,

Bởi đối với họ... cái thai đó vẫn chưa phải là con người.

Ủa.... mà bao cao su bán đầy ra đó, mà bạn của cậu không dám mua sao?

Vẫn chưa tởn hả trời.... để bạn gái có bầu hoài vậy?

Chắc là lại cảm thấy dùng bao cao su cảm giác không được chân thật cho lắm đây mà.