Tâm sự về một câu chuyện buồn mà bạn đã từng trải qua...?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chuyện buồn

,

trải qua

,

tâm sự cuộc sống

Vì lợi ích cá nhân và danh vọng, bị bạn thân biến thành người xa lạ chỉ trong một nốt nhạc. Từ đó không còn muốn tin ai trên đời nữa vì nhận ra con người hành động theo lợi ích.

"Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" - Winston Churchill (Cựu thủ tướng nước Anh)

Trả lời

Vì lợi ích cá nhân và danh vọng, bị bạn thân biến thành người xa lạ chỉ trong một nốt nhạc. Từ đó không còn muốn tin ai trên đời nữa vì nhận ra con người hành động theo lợi ích.

"Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" - Winston Churchill (Cựu thủ tướng nước Anh)

Mình vừa cãi nhau với bạn. Lý do cãi nhau đơn giản lắm, là tụi mình không thống nhất được cách trình bày trong file ôn tập.

Bạn ấy nói phần của mình làm thiếu quá trời thiếu.

"tr ơi chắc t chết sớm"
"cái phần tư tưởng thiếu quá tr thiếu"
"tui chỉnh mà tui bực luôn á"
Nhưng đến lúc mình check lại thì là do bạn ấy hiểu sai, rồi trình bày sai phần đó, tụi mình tranh luận về cách hiểu nhưng dường như cả hai đứa đều chẳng hiểu nhau được, cả hai nói đến mệt mỏi thì bạn nói:
"nãy h nói j mà lộn xộn k hiểu lun á"
Rồi thì cả hai đều im lặng, mình không nói gì nữa, bạn cũng im lặng chỉnh lại phần vừa nãy bạn làm sai. Dường như cả hai đứa đều cảm thấy mệt. Bạn ấy nhờ bạn khác trong nhóm check chung, còn mình thì không nhắn nữa.
Thực ra không chỉ một lần mà rất nhiều lần bạn ấy đều như thế, mình không biết là tụi mình có thực sự là hợp với nhau hay là mình đang cố bám dính lấy tình bạn này? Bạn ấy đối với người khác rất tốt rất tốt, nhưng với mình bạn ấy chưa từng khách sáo. Nhiều bạn nói rằng, bạn ấy không khách sáo là vì hai đứa là bạn thân với nhau, chẳng có gì để khách sáo ngại ngùng cả. Nhưng thực sự điều này lại làm mình hoang mang rốt cuộc là bạn ấy khó chịu với mình hay không, liệu mình đang kéo chân sau bạn ấy chăng?
Mọi người thường nói mình quá dễ dãi, quá chiều theo ý kiến của người khác mà làm lơ ý kiến của chính mình, mình không biết rốt cục là đúng hay sai nữa.
Hôm trước lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Cuối cùng anh rep được 4 từ thôi nhưng mình cũng vui lắm rồi. 3 năm chỉ có được 4 từ từ anh nhưng vậy là đủ với mình rồi.
Hi vọng mỗi năm về sau sẽ được 1 lần cơ hội được nhắn với anh đôi ba câu chúc, em không tham lam gì nhiều hơn.