Thật sự mà nói tôi nghĩ rằng cái khó học nhất bây giờ có lẽ là sự tử tế? Bạn nghĩ thế nào?

  1. Phong cách sống

Thật sự mà nói tôi nghĩ rằng cái khó học nhất bây giờ có lẽ là sự tử tế? Bạn nghĩ thế nào?
Từ khóa: 

người tử tế

,

điều tử tế

,

tử tế

,

phong cách sống

Cái này mình nghĩ tùy người chứ mình không thể "vơ đũa cả nắm"được đâu. Như thế nào mới là tử tế? Điều đó lại còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người nữa. Định nghĩa về phong cách sống nó cứ chung chung thôi. Ví dụ với bạn giúp đỡ người ăn xin là tử tế, còn với mình tử tế là phải xem đúng người đúng việc. Với bạn tử tế là sống vì mình và mọi người, còn cá nhân mình thấy thôi tôi cứ sống tốt là đã tử tế rồi, chuyện cộng đồng không phải lúc nào cũng có thời gian nghĩ đến, chẳng hạn vậy.

Việc bạn không cảm nhận sự tử tế có thể do đọc quá nhiều tin tức tiêu cực, hoặc bạn đang trầm cảm, đang gặp rắc rối hoặc vấn đề trong cuộc sống. Đòi hỏi người khác sống tử tế với mình là điều không hề đơn giản, vì vốn dĩ bản thân mình đã sống tử tế với người khác đâu mà đòi họ tử tế với mình, nhỉ?

Nên lời khuyên là hãy cảm nhận sự tử tế một cách chân thành nhất, từ những điều nhỏ bé nhất. Một nụ cười của người hàng xóm, miếng bánh tặng nhau, vài kí trái cây tặng nhau,... là được rồi. Những gì lớn lao đôi khi lại hơi phô trương và không thật đâu :D 

Trả lời

Cái này mình nghĩ tùy người chứ mình không thể "vơ đũa cả nắm"được đâu. Như thế nào mới là tử tế? Điều đó lại còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người nữa. Định nghĩa về phong cách sống nó cứ chung chung thôi. Ví dụ với bạn giúp đỡ người ăn xin là tử tế, còn với mình tử tế là phải xem đúng người đúng việc. Với bạn tử tế là sống vì mình và mọi người, còn cá nhân mình thấy thôi tôi cứ sống tốt là đã tử tế rồi, chuyện cộng đồng không phải lúc nào cũng có thời gian nghĩ đến, chẳng hạn vậy.

Việc bạn không cảm nhận sự tử tế có thể do đọc quá nhiều tin tức tiêu cực, hoặc bạn đang trầm cảm, đang gặp rắc rối hoặc vấn đề trong cuộc sống. Đòi hỏi người khác sống tử tế với mình là điều không hề đơn giản, vì vốn dĩ bản thân mình đã sống tử tế với người khác đâu mà đòi họ tử tế với mình, nhỉ?

Nên lời khuyên là hãy cảm nhận sự tử tế một cách chân thành nhất, từ những điều nhỏ bé nhất. Một nụ cười của người hàng xóm, miếng bánh tặng nhau, vài kí trái cây tặng nhau,... là được rồi. Những gì lớn lao đôi khi lại hơi phô trương và không thật đâu :D 

Cả sự ý thức nữa