[The Best 2021] Bài hát hay nhất bạn được nghe trong năm 2021 là gì?

  1. Âm nhạc

Với mình là bài hát ''Một ngày hay trăm năm'' của chị Văn Mai Hương. Trời ơi bài này đã ra cách đây 2-3 năm mà đến năm nay mình mới biết đến nó. Bài hát hay nhất 2021 với mình. Tuyệt vờiiiiiii...

Từ khóa: 

âm nhạc

,

bài hát hay nhất

,

thebest2021

,

âm nhạc

"2002", mình có kỉ niệm lúc còn cấp 3 rất đẹp với nó và đến giờ vẫn rất thích bài này. Hôm đấy cô bạn cùng bàn và mình cùng ngân nga hát mấy bài hát vu vơ thì mình chợt hát ra bài này nhưng bạn mình không biết nên hỏi rồi bảo viết ra để nó hát cùng. Mình viết ra lời cho nó vào tờ giấy nhưng chỉ nhớ được một đoạn, được đoạn nào hay đoạn đấy. Lúc đấy bàn mình ngồi từ ngoài vào trong là crush ngoài cùng, bạn mình và mình ( không hiểu tại sao thầy cô chỉ xếp chỗ tui ngồi cùng bàn với cr nhưng luôn trong trạng thái xa cách :))) ). Rồi bạn mình để tờ giấy trên bàn ngân nga hát, crush thấy tờ giấy xong viết tiếp lời từ lúc nào mình không hay chỉ tưởng là cậu ấy nhìn rồi đọc thôi (lúc đấy hơi ngại mng ạ, vừa sợ mình viết sai một phần lời bài hát cũng về tình iuu). Một lúc sau mình nhìn lại tờ giấy thấy lời bài hát còn thiếu được viết tiếp vào với màu mực khác (hôm đó là giờ Vật Lí mà hồn tôi lại ở trên thiêng đàng🥲). Vừa sướng vừa ngại tui k dám cầm tờ giấy về sợ bị nta phát hiện, hối hận lắm vì hôm đấy để lại bàn ( biết thế vứt vào hộc bàn xong hôm sau lấy trộm về 😌)
Trả lời
"2002", mình có kỉ niệm lúc còn cấp 3 rất đẹp với nó và đến giờ vẫn rất thích bài này. Hôm đấy cô bạn cùng bàn và mình cùng ngân nga hát mấy bài hát vu vơ thì mình chợt hát ra bài này nhưng bạn mình không biết nên hỏi rồi bảo viết ra để nó hát cùng. Mình viết ra lời cho nó vào tờ giấy nhưng chỉ nhớ được một đoạn, được đoạn nào hay đoạn đấy. Lúc đấy bàn mình ngồi từ ngoài vào trong là crush ngoài cùng, bạn mình và mình ( không hiểu tại sao thầy cô chỉ xếp chỗ tui ngồi cùng bàn với cr nhưng luôn trong trạng thái xa cách :))) ). Rồi bạn mình để tờ giấy trên bàn ngân nga hát, crush thấy tờ giấy xong viết tiếp lời từ lúc nào mình không hay chỉ tưởng là cậu ấy nhìn rồi đọc thôi (lúc đấy hơi ngại mng ạ, vừa sợ mình viết sai một phần lời bài hát cũng về tình iuu). Một lúc sau mình nhìn lại tờ giấy thấy lời bài hát còn thiếu được viết tiếp vào với màu mực khác (hôm đó là giờ Vật Lí mà hồn tôi lại ở trên thiêng đàng🥲). Vừa sướng vừa ngại tui k dám cầm tờ giấy về sợ bị nta phát hiện, hối hận lắm vì hôm đấy để lại bàn ( biết thế vứt vào hộc bàn xong hôm sau lấy trộm về 😌)

Không biết có bạn nào nghe bài "Beautiful" của NCT mới ra năm nay không. Cá nhân mình sau khi nghe đã coi bài này là bài nhạc chữa lành. Thật sự cảm giác nhạc rất quen thuộc, có gì đấy giống học sinh mà vẫn đậm chất NCT. Mình đề xuất các bạn nghe bài này luôn và luôn. Chất giọng tươi vui, lời nhạc rất đỗi cute, cực hợp với những bạn đang có nỗi buồn gì đấy. Kể cả đang vui nghe cũng được nhé . Nói chung là mọi người nhanh nghe đi nhé. Hay cực íiiiii."

Đúng cũng thành sai...!

#bestofalltime

Mình nghe lại nhạc cũ! Đúng lúc gặp gỡ người ^^

 

Mặc dù đã qua gần nửa năm 2022 rồi nhưng mà nhắc về Best song 2021 thì mình nghĩ tới Next Level của aespa đầu tiên. Theo cảm nhận của mình thể để nói về độ xuất sắc trong ca từ mà bài hát thể hiện thì không nhưng độ viral của nó thì gần như phủ sóng trên khắp các mạng xã hội. Không hiểu sao cứ nghe tới cái tên bài thôi mà đầu mình đã tự nhảy số luôn cả cái giai điệu rồi. Ban đầu nghe thì khó ngấm thật nhưng lâu dần cũng nghiện rồi thành trend luôn. Cảm giác mở bài này lên mình cứ như trên một "level" mới thật, nhạc cũng sôi động bắt tai nữa. Với mình đây là bài hát có lẽ hay nhất mình được nghe trong năm 2021.