Theo bạn vì sao đã ra đi gần 20 năm nhưng Trương Quốc Vinh vẫn là diễn viên được yêu thích hàng đầu Châu Á?

  1. Phim ảnh

  2. Nghệ thuật

  3. Văn hóa

  4. Âm nhạc

https://cdn.noron.vn/2021/11/30/59239589912113649-1638261752_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/30/4714169633630743-1638261753_1024.jpg
Từ khóa: 

leslie cheung

,

người nổi tiếng

,

phim ảnh

,

nghệ thuật

,

văn hóa

,

âm nhạc

https://cdn.noron.vn/2022/02/12/2dc8022c-6f2b-11ea-b0ed-5e14cf8eb9e1imagehires220636-1644660592.jpg

Trương Quốc Vinh là một nghệ sỹ đa tài và toàn diện hiếm có không chỉ trong địa hạt của điện ảnh châu Á mà còn trên toàn thế giới, một trong những nghệ sỹ Hoa ngữ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Hiếm có một nghệ sỹ nào mà mình ngưỡng vọng tài năng và thực sự tán thưởng phẩm cách và con người anh. Người Hồng Kông có nhiều điều đáng tự hào, Trương Quốc Vinh chính là một trong số đó, không chỉ vậy, với người hâm mộ và giới mộ điệu ở khắp nơi, anh chính là hiện thân cho vẻ đẹp và sự tự do trong nghệ thuật.

Trên sân khấu, Trương Quốc Vinh là một nghệ sỹ đầy biến hóa với phong cách trình diễn độc đáo và là người tiên phong trong trình diễn các thể loại jazz, R&B, hiphop...và đặc biệt anh đã góp phần đưa Cantopop phủ sóng khắp châu Á. Trên sân khấu, anh máu lửa và lộng lẫy đầy tinh thần tự do của người phương Tây hòa trộn với sự nhạy cảm tuyệt vời với cái đẹp tinh tế của phương Đông.

Trong điện ảnh, Trương Quốc Vinh là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mà nền điện ảnh Hồng Kông từng sản sinh ra. Hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ Trần Chấn Bang phong hoa tuyết nguyệt trong Yên Chi Khâu (1986), A Kiệt chính trực, ngay thẳng trong Anh hùng bản sắc (1986) đến Húc Tử như cánh chim không mỏi trong A Phi chính truyện (1990), Hà Bảo Vinh kẻ trác táng cô độc trong Xuân quang xạ tiết (1997) và đỉnh cao là Trình Điệp Y hư hư thực thực giữa đời và diễn trong Bá Vương biệt cơ (1993). Mỗi một vai diễn anh điều để lại những dấu ấn riêng biệt, đều hóa thân vào nhân vật như thể đó là cuộc đời của chính anh.

Trương Quốc Vinh, không chỉ tài năng trong nghệ thuật, nghiêm túc khi làm nghề, anh còn mang một phẩm cách cao đẹp và xứng vai một bậc đàn anh cũng giống như người bạn thân của anh Châu Nhuận Phát. Với đàn em thì nâng đỡ và chỉ dạy hết lòng, trung thành và quảng đại với bạn bè, hiếu thảo với mẹ, chung thủy với tình yêu. Cả cuộc đời mình, Trương Quốc Vinh đã sống như một cánh chim tự do tung bay trên bầu trời nghệ thuật. Anh đã sống một cuộc đời tươi đẹp và đáng nhớ biết bao, một cuộc đời mà mỗi điều anh làm, mỗi thứ anh chạm vào đều trở thành di sản cho đời sau, là một tượng đài cho lớp người kế cận.

Đọc được câu hỏi này làm mình tự nhiên lại xúc động, nhất là khi cảm thức về một tháng Tư lại gần đến, về cái ngày định mệnh nghiệt ngã mà anh đã chọn để đặt một dấu chấm trọn vẹn cho cuộc đời mình.

Tái bút: Năm ngoái, để tưởng nhớ ngày mất của anh, mình đã viết một chùm bài chuyên đề với tựa là In the memory of Leslie Chueng và bất ngờ là chính chuyên đề này đã góp phần đưa mình - người duy nhất từ Việt Nam, và là người duy nhất không thuộc chuyên ngành báo chí lẫn điện ảnh đến với campus dành cho các nhà phê bình điện ảnh trẻ trong một liên hoan phim độc lập của Ý. Bất ngờ này là một món quà vừa vui vừa buồn, nhưng lại càng khiến mình thêm trân quý con người và nghệ thuật của Ca Ca.

Trả lời
https://cdn.noron.vn/2022/02/12/2dc8022c-6f2b-11ea-b0ed-5e14cf8eb9e1imagehires220636-1644660592.jpg

Trương Quốc Vinh là một nghệ sỹ đa tài và toàn diện hiếm có không chỉ trong địa hạt của điện ảnh châu Á mà còn trên toàn thế giới, một trong những nghệ sỹ Hoa ngữ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Hiếm có một nghệ sỹ nào mà mình ngưỡng vọng tài năng và thực sự tán thưởng phẩm cách và con người anh. Người Hồng Kông có nhiều điều đáng tự hào, Trương Quốc Vinh chính là một trong số đó, không chỉ vậy, với người hâm mộ và giới mộ điệu ở khắp nơi, anh chính là hiện thân cho vẻ đẹp và sự tự do trong nghệ thuật.

Trên sân khấu, Trương Quốc Vinh là một nghệ sỹ đầy biến hóa với phong cách trình diễn độc đáo và là người tiên phong trong trình diễn các thể loại jazz, R&B, hiphop...và đặc biệt anh đã góp phần đưa Cantopop phủ sóng khắp châu Á. Trên sân khấu, anh máu lửa và lộng lẫy đầy tinh thần tự do của người phương Tây hòa trộn với sự nhạy cảm tuyệt vời với cái đẹp tinh tế của phương Đông.

Trong điện ảnh, Trương Quốc Vinh là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mà nền điện ảnh Hồng Kông từng sản sinh ra. Hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ Trần Chấn Bang phong hoa tuyết nguyệt trong Yên Chi Khâu (1986), A Kiệt chính trực, ngay thẳng trong Anh hùng bản sắc (1986) đến Húc Tử như cánh chim không mỏi trong A Phi chính truyện (1990), Hà Bảo Vinh kẻ trác táng cô độc trong Xuân quang xạ tiết (1997) và đỉnh cao là Trình Điệp Y hư hư thực thực giữa đời và diễn trong Bá Vương biệt cơ (1993). Mỗi một vai diễn anh điều để lại những dấu ấn riêng biệt, đều hóa thân vào nhân vật như thể đó là cuộc đời của chính anh.

Trương Quốc Vinh, không chỉ tài năng trong nghệ thuật, nghiêm túc khi làm nghề, anh còn mang một phẩm cách cao đẹp và xứng vai một bậc đàn anh cũng giống như người bạn thân của anh Châu Nhuận Phát. Với đàn em thì nâng đỡ và chỉ dạy hết lòng, trung thành và quảng đại với bạn bè, hiếu thảo với mẹ, chung thủy với tình yêu. Cả cuộc đời mình, Trương Quốc Vinh đã sống như một cánh chim tự do tung bay trên bầu trời nghệ thuật. Anh đã sống một cuộc đời tươi đẹp và đáng nhớ biết bao, một cuộc đời mà mỗi điều anh làm, mỗi thứ anh chạm vào đều trở thành di sản cho đời sau, là một tượng đài cho lớp người kế cận.

Đọc được câu hỏi này làm mình tự nhiên lại xúc động, nhất là khi cảm thức về một tháng Tư lại gần đến, về cái ngày định mệnh nghiệt ngã mà anh đã chọn để đặt một dấu chấm trọn vẹn cho cuộc đời mình.

Tái bút: Năm ngoái, để tưởng nhớ ngày mất của anh, mình đã viết một chùm bài chuyên đề với tựa là In the memory of Leslie Chueng và bất ngờ là chính chuyên đề này đã góp phần đưa mình - người duy nhất từ Việt Nam, và là người duy nhất không thuộc chuyên ngành báo chí lẫn điện ảnh đến với campus dành cho các nhà phê bình điện ảnh trẻ trong một liên hoan phim độc lập của Ý. Bất ngờ này là một món quà vừa vui vừa buồn, nhưng lại càng khiến mình thêm trân quý con người và nghệ thuật của Ca Ca.

Mỗi nghệ sĩ đến với khán giả đều mang tới một thông điệp riêng, cũng giống như mỗi chúng ta, người không làm nghệ thuật. Có người thích xem phim của anh, có người nghe nhạc, có người thích chuyện tình và có thể là cái chết của anh. Bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của anh cũng để lại một chút gì đó cho mỗi chúng ta - những người biết anh. Vậy là đủ <3

Trân trọng những thương tiếc, hoài niệm, sự ngưỡng mộ của tất cả chúng ta.

Ca Ca ko chỉ nổi vì chuyện tình đồng tính của anh, cái người ta nên nhớ về anh nhiều nhất là tài hoa và những bộ phim, bài hát của anh chứ ko nên chỉ nhớ về mỗi tình cảm đời tư của anh.

Một nhà nghệ thuật thực sự, một nghệ sĩ tài hoa, kinh tài tuyệt diễm của Trung Quốc và Hồng Kông đương đại. Nói không ngoa thì bao nhiêu tinh túy về thời đại hoàng kim của nền điện ảnh Hoa Ngữ đa số đều có hình bóng của anh.

Ko xem phim của ổng nhưng vẫn hay nghe, buồn buồn vẫn đàn và hát bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Cảm thấy bài hát và cái chết của ổng ám ảnh dễ sợ. Buồn cho 1 kiếp người.

List nhạc của Caca thì dài vô kể nhưng mình hay nghe nhất: Monica - single thành công nhất 1986, Tình Năm Cũ ost Bản Sắc Anh hùng và Khi Tình Yêu đã thành chuyện cũ - ost Bá Vương Biệt Cơ.