Theo đạo Công giáo có nên yêu người không theo đạo?

  1. Tôn giáo

Mình bị gia đình ngăn cản. Mình là người bên công giáo Người yêu mình thì không theo đạo nào cả. Gia đình mình không muốn mình yêu cô ấy nữa, giờ mình phải làm sao ạ?

Từ khóa: 

tôn giáo

Nếu bạn gái theo Công giáo mà yêu chàng trai không theo đạo mình mới thấy phức tạp chứ như trường hợp của bạn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu bạn nữ đó chấp nhận đi theo tín ngưỡng của nhà chồng thì khi lấy bạn cô ấy chỉ cần học 1 khoá giáo lý là được mà.

Giờ, bạn xác định đi, bạn cần cuộc sống riêng của chính bạn, hay là cần mặt cần mũi, cần đám cưới phải có phụ huynh xuất hiện. 2 bên giờ tỏ rõ quan điểm sẽ lấy nhau, gia đình cấm cản kệ. Xác định trước là sẽ bị từ, nên chuẩn bị tiền và đồ đạc, di tản dần khỏi nhà đi. Đừng nghĩ là gia đình sẽ bỏ rơi con cháu. Giận thì giận đấy nhưng vẫn hóng chuyện về 2 đứa, rồi lại dấm dúi giúp đỡ những khi khó khăn.

Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng mà chỉ vì chuyện ba mẹ ngăn cản vì không cùng tôn giáo thì mình thấy không đáng.

Trả lời

Nếu bạn gái theo Công giáo mà yêu chàng trai không theo đạo mình mới thấy phức tạp chứ như trường hợp của bạn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu bạn nữ đó chấp nhận đi theo tín ngưỡng của nhà chồng thì khi lấy bạn cô ấy chỉ cần học 1 khoá giáo lý là được mà.

Giờ, bạn xác định đi, bạn cần cuộc sống riêng của chính bạn, hay là cần mặt cần mũi, cần đám cưới phải có phụ huynh xuất hiện. 2 bên giờ tỏ rõ quan điểm sẽ lấy nhau, gia đình cấm cản kệ. Xác định trước là sẽ bị từ, nên chuẩn bị tiền và đồ đạc, di tản dần khỏi nhà đi. Đừng nghĩ là gia đình sẽ bỏ rơi con cháu. Giận thì giận đấy nhưng vẫn hóng chuyện về 2 đứa, rồi lại dấm dúi giúp đỡ những khi khó khăn.

Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng mà chỉ vì chuyện ba mẹ ngăn cản vì không cùng tôn giáo thì mình thấy không đáng.

Bạn nên mời cô ấy theo tôn giáo của mình. Việc theo một tôn giáo nào đó cũng là rất tốt. Có điều bạn đừng mong, và không nên áp đặt người ta phải tuân thủ đầy đủ các lẽ tiết quy định trong tôn giáo của bạn. Ví dụ việc hành lễ hàng tuần, có thể cô ấy không theo. Bạn mình kết hôn với người theo công giáo cũng có vài người, mình thấy họ cũng học 1 khóa giáo lý là được mà.

Nghe theo con tim em ạ, sống có 1 lần thôi cứ yêu đi không có gì phải lo, hết yêu ròi tính tiếp

Tình yêu tuổi 17 đối với tụi con trai thì chỉ là trải nghiệm, khám phá thôi em! Ở tuổi đó, con trai chưa có trưởng thành về mặt trách nhiệm hay nhận thức đâu em! Chắc chắn luôn với em là chàng trai đó không "đi tới cuối con đường" với em được! Cho nên em đừng nghĩ tới, xem trọng chuyện đó quá nhiều. Em mà gieo tình cảm quá nhiều, thì sau khi vỡ mộng em sẽ là người khổ hơn!

Em cứ sống tiếp cuộc đời và đừng lăn tăn nữa nhé! Chúc em vui!