Thời covi có cần đọc sách không? Mình rất muốn chúng ta cùng thảo luận về tri thức và covi...cảm ơn mọi người?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

💛Covi giống như chiến tranh thế giới vậy..thảm họa trong thầm lặng là thứ thảm họa không đong đếm được...mình thấy nhiều ý kiến cho rằng covi đến dân đói , phải lo cái ăn trước đã...tự nghĩ.covi có cần đọc sách không? Sách..tri thức và công nghệ giữa đại dịch covi...mình sẽ viết một bài về vấn đề này..mọi người hãy cùng nhau đóng góp ý kiến để lan tỏa những suy nghĩ và hành động tích cực nhé.

Trả lời

💛Covi giống như chiến tranh thế giới vậy..thảm họa trong thầm lặng là thứ thảm họa không đong đếm được...mình thấy nhiều ý kiến cho rằng covi đến dân đói , phải lo cái ăn trước đã...tự nghĩ.covi có cần đọc sách không? Sách..tri thức và công nghệ giữa đại dịch covi...mình sẽ viết một bài về vấn đề này..mọi người hãy cùng nhau đóng góp ý kiến để lan tỏa những suy nghĩ và hành động tích cực nhé.

Điều tích cực hiếm hoi mà mình thấy trong thời điểm này chính là việc chúng ta có nhiều thời gian để đọc sách. Sẽ không còn lý do kiểu "thiếu thời gian" hay "đi làm, đi học về mệt nữa". Biến chuyển này sẽ có tác động rất lớn, đặc biệt là cải thiện sự trung thực với chính bản thân chúng ta.

Gần đây mình có dịp đọc những cuốn sách mình đã mua từ lâu nhưng chưa đọc đến, hơn nữa, mình có thời gian thật chậm rãi để thưởng thức, suy ngẫm về sách sau khi đọc (và viết lại review nếu thực sự ấn tượng). Ngoài ra, mình cũng lưu ý hơn đến việc mua sách của bản thân để hình thành thói quen mua đến đâu, đọc đến đó và không mua những cuốn chưa thực sự cần ngay.

Có ạ, thực sự rất quý sách. Mình hối hận vì không chăm đọc sách sớm hơn. Thời điểm dịch như thế này có nhiều thời gian trống nên mình nghĩ dùng nó một cách hiêu quả và mình nghĩ tới đọc sách đầu tiên. Sách về covid cũng có nhiều đấy, mọi người có thể đọc để tham khảo và có những góc nhìn mới về thế giới sau đại dịch.

Mình thấy Covid ngày càng đáng sợ, và không ai có thể chắc chắn được rằng bao giờ nó sẽ đi và bao giờ sẽ hết hoàn toàn. Vậy nên ai ai cũng sẽ tập cách quen dần dù đói kém, nghèo hơn, không được tung tăng thì vẫn phải chấp nhận cuộc sống này. Dạo này ai ai cũng ở nhà nhiều hơn, thời gian rảnh nhiều hơn thì cũng là lúc nhìn nhận lại bản thân, học hỏi nhiều thứ mà trước giờ cứ nghĩ là bận không làm được. Đọc sách tốt nếu hiểu được đầy đủ nghĩa mà nó truyền tải, học hỏi thêm hay học thêm một thứ tiếng mà bản thân yêu thích.
Ngay chính bản thân mình cũng vậy, dịch mấy ngày đầu toàn ăn, ngủ, rồi lại ăn, người cứ mệt mệt rồi chán chán. Nhưng nếu kéo dài như thế thì bản thân càng ngày càng lười trong khi cuộc sống ngày càng thay đổi nhiều. Học thêm được một cái gì đó thì bản thân ai cũng sẽ tự tin hơn, có nhiều cơ hội hơn và biết đâu lại làm thêm được những thứ mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được
Thật ra thì ngay cả khi không có Covi chúng ta cũng nên đọc sách hàng ngày vì nó là một thói quen tốt mà🤣
Đọc sách thì khả năng tư duy của não bộ sẽ nhạy bén hơn, chính là kiểu bắt não của bạn phải hoạt động phải suy nghĩ nhất là trong những tháng ngày lockdown bởi em Covi và bọn mình ngày ngày đối diện với 4 bức tường.

Giai đoạn giãn cách hầu như ai cũng có nhiều thời gian trống hơn thì việc đọc sách trong thời gian này là hoàn hảo nhất rồi. Vừa cung cấp tri thức cho chính bản thân vừa giúp làm giảm áp lực cho các chiến sĩ đang vật lộn ko ngừng nghỉ ngoài kia.

Tại sao không nhỉ? Không chỉ thời Covid mà thời nào mình nghĩ cũng nên đọc sách hết 😁 Hơn nữa thời Covid ở nhà nhiều thì đọc sách là lý tưởng rồi