Thời nay có đúng là: "Sinh viên mới ra trường chẳng biết cái gì"?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sinh viên

,

thời nay

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Có khi thế thật, như tôi bây giờ thấy cảnh đi học của sinh viên, từ tác phong quần áo cho đến việc học, xong rồi từ các giảng viên cho đến các bộ phận cao hơn, không hề chú trọng vào việc học, chất lượng giảng dạy. Thì chắc chắn sau 4 năm, sinh viên cầm bằng với cái đầu rỗng tếch và kèm theo là thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và cẩu thả.

Trả lời

Có khi thế thật, như tôi bây giờ thấy cảnh đi học của sinh viên, từ tác phong quần áo cho đến việc học, xong rồi từ các giảng viên cho đến các bộ phận cao hơn, không hề chú trọng vào việc học, chất lượng giảng dạy. Thì chắc chắn sau 4 năm, sinh viên cầm bằng với cái đầu rỗng tếch và kèm theo là thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và cẩu thả.

Nhanh tay show bằng thạc sĩ kinh tế học, bằng tốt nghiệp cử nhân trường N, IELTS 7.0. Ngoài ra còn có kinh nghiệm làm thêm ở vị trí lễ tân tại LW Marriott HN, kế toán cho 1 chuỗi cửa hàng quần áo JW của anh chị, kỹ năng tin học văn phòng,....

Nhẹ nhàng đối đáp chả biết gì, ngoài biết chữ, biết học, biết làm mình làm mảy :)) 

Nói vơ đũa cả nắm như thế thì mình chắc chắn với bạn là không đúng luôn. Bạn có thể chỉnh sửa thành "một bộ phận lớn/nhỏ" hoặc "đại đa số" "hầu hết" thì còn chấp nhận được.

Bản thân mình cũng là sinh viên và mình cũng tiếp xúc với rất nhiều các bạn sinh viên giỏi, thậm chí còn giỏi hơn những gì mình có được ở độ tuổi ấy, có bạn năm 3 đã được tham gia rất nhiều sự kiện khởi nghiệp của trường và của các công ty nước ngoài liên kết, đạt giải các kiểu..., xong các tín chỉ từ năm 3 đh đã đi làm ở vị trí cao hơn cả những người hơn tuổi rồi. Còn thầy cô giảng viên đâu phải ai cũng ở nhóm "anti dạy học" đâu :)) Bạn có thể tới để học các thầy cô trong trường đại học Hà Nội để kiểm chứng chất lượng luôn nhé, rất nhiều thầy cô giảng hay và cực kì có tâm với nghề, còn các trường khác thì mình xin miễn bàn luận bởi mình k có học trong đó.

Nói qua thì cũng phải nói lại, mình chơi với nhiều bạn nhưng không phải ai trong số đấy cũng giống như trên, có những người mất động lực vào việc học, chỉ chạy môn và chờ đợi lấy bằng mà thôi, cũng vì môi trường và cách sống nên tác động qua lại tới việc học nhiều. Nhưng mình tin rằng nếu bạn nghiêm túc với chính bản thân mình, thì môi trường nào bạn cũng sẽ thích nghi được thôi.