Thông tin nhỏ về người lính Liên Xô bị đóng băng trong cuộc chiến tranh Liên Xô- Phần Lan (1939-1940)

  1. Lịch sử

Bạn đang ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc Việt Nam và đang cảm nhận cái rét thấy xương của đợt rét kỷ lục chưa từng thấy. Bạn cảm thấy lạnh vô cùng và cho rằng không còn gì đáng sợ hơn?

Không đâu, những gì bạn trải qua so với nỗi kinh hoàng vì giá rét mà những binh sĩ Liên Xô phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh mùa đông mới thực sự là thảm họa, khi mà vị "Đại tướng mùa đông" đứng khác chiến tuyến với họ, tất nhiên họ sẽ không thấy lạnh, vì đóng băng cứng đơ rồi thì còn thấy lạnh gì nữa ...

Mùa đông 1939-1940 ở Phần Lan đặc biệt lạnh hơn. Vào tháng Giêng, nhiệt độ giảm xuống dưới -40 ° ở một số nơi. Sự tê cóng là một mối đe dọa liên tục, và xác chết của binh lính bị giết trong trận chiến đông cứng rắn, thường xuyên ở trong các tư thế kỳ lạ.

Tháng 1 ngày 31, năm 1940 ảnh cho thấy một người lính Nga đã chết trong đông lạnh, khuôn mặt của mình, bàn tay và quần áo phủ bằng một bụi tuyết. Sau 105 ngày, Phần Lan và Nga đã ký một hiệp ước hòa bình, cho phép Phần Lan để giữ chủ quyền, trong khi nước này buộc phải nhượng lại 11% lãnh thổ cho Liên Xô. Tuy nhiên Liên Xô cũng phải chịu những tổn thất đáng kể : trên 120 ngàn lính chết hoặc mất tích, gần 200 ngàn bị thương, hơn 5000 bị bắt làm tù binh cùng với những thiệt hại về trang bị khác về cơ bản vượt trội so với Phần Lan-kẻ bị xâm lược

Ảnh một người lính Liên Xô bị đóng băng đến chết...

tải xuống
Từ khóa: 

mùa đông

,

đóng băng

,

kinh hoàng

,

lịch sử

Ôi chết vì cóng là cái chết mình sợ nhất

Trả lời

Ôi chết vì cóng là cái chết mình sợ nhất